Wales: Mẹ thú nhận sát hại con nhỏ vì “loạn thần”

Natalie đã nhận tội giết con trai 2 tuổi của mình vào năm ngoái do bị tâm thần.

Natalie Steele - 32 tuổi, tham gia phiên tòa từ xa tại một bệnh viện tâm thần. Bị cáo đã thừa nhận tội ngộ sát khi xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Bé Reid Steele - con trai Natalie, qua đời tại bệnh viện Đại học Wales ở Cardiff ngày 12 tháng 8 sau khi bị nhấn xuống nước gây ngạt thở tại nhà riêng ở Bridgend.

Natalie trước đó đã phủ nhận hành vi mưu sát. Theo lời bị cáo, vào thời điểm đó "Natalie đang bị rối loạn tâm thần và trầm cảm”. Công tố viên Michael Jones đã chấp nhận lời nhận tội sau khi nhận được báo cáo từ hai bác sĩ tâm thần về sức khỏe của bị cáo.

26reidBé Reid Steele

Thẩm phán Michael Fitton QC cho biết ông đồng ý với quan điểm của công tố và ấn định phiên tòa tuyên án sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng Năm. Natalia, trước ở Bridgend, đã bị giam giữ cho đến khi tuyên án.

Ông Michael nói: "Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của bên công tố. Tôi đã xem các bản báo cáo được chuẩn bị bởi cả hai chuyên gia, tôi đều đánh giá cao họ. Họ đã đưa ra nhận định toàn diện cho hoàn cảnh bi thảm đằng sau hành vi phạm tội. Bất kỳ ai đọc báo cáo đều sẽ nhận ra bản chất và mức độ bệnh tật của bị cáo là rất nghiêm trọng”.

Thẩm phán nói với bị cáo: "Tôi đã đọc các báo cáo và hiểu tại sao bên công tố lại chấp nhận lời nhận tội ngộ sát. Các bác sĩ tâm thần còn rất nhiều việc phải làm cho bị cáo và tôi mong bị cáo hoàn toàn hợp tác".

Gia đình của Reid đã miêu tả em là một đứa trẻ "rất hạnh phúc, tuyệt đẹp, tuyệt vời và thông minh".

Bài liên quan: Ealing: Bé gái 5 tuổi cầu xin “đừng giết con” khi bị mẹ siết cổ

Martina Madarova - 41 tuổi, bật phim hoạt hình và bóp cổ Alijah Thomas ở Ealing, phía tây London, vào tháng 9 năm ngoái khi bị trầm cảm nặng trong đại dịch.

Sau khi gọi điện cho cha mình để nói cháu gái ông đã chết, Madarova được tìm thấy nằm trên ghế sofa với thi thể con gái được quấn trong chăn. Madarova tiếp tục nói với các bác sĩ cô cảm thấy mình đã thất bại với vai trò làm mẹ và uống hai chai rượu.

Theo lời Madarova nói với các nhân viên y tế, bé gái đã cầu xin “Mẹ, đừng giết con”. Bị cáo trả lời “Mẹ không muốn giết con, mẹ chỉ muốn giúp con thôi, con sẽ ổn thôi”. Bé Alijah đã trả lời "Không, mẹ đang giết con".

Khám nghiệm tử thi cho thấy Alijah chết do bị đè lên cổ. Madarova cho biết kế hoạch của mình là giết con gái mình rồi tự sát.

2aliMadarova và bé Alijah

Khi bị cảnh sát giam giữ, bị cáo được mô tả là “rất đau khổ”. Khi được hỏi liệu có nghe thấy giọng nói trong đầu mình không, Madarova trả lời: “Những gì tôi làm không phải là bình thường, tôi sẽ nổi lên mặt báo ở khắp nơi, những tiếng nói trong đầu bảo tôi phải làm điều đó ngay bây giờ - Tôi xứng đáng nhận án tử hình. Hiếm có người mẹ nào lại bóp chết con mình, tôi là kẻ sát nhân”.

Khi được bác sĩ tâm lý hỏi về lời khai không đồng bộ, bị cáo nói: “Tôi biết mình đã đưa Ali từ phòng ngủ ra phòng khách. Tôi bật phim hoạt hình cho con bé. Con gái phát hiện tôi đang khóc. Tôi đã ở bên con bé một lúc. Việc này thật xấu hổ, con bé đã cố gắng giúp tôi. Đó là khi tôi cảm thấy mình thất bại. Tình cảm, vật chất và tinh thần lộn xộn. Mọi chuyện đều không ổn”.

Madarova bị buộc tội mưu sát con gái mình. Trong phiên điều trần vào ngày 7 tháng 12, bị cáo nhận tội ngộ sát sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

David Thomas - cha của Aliyah, cho biết trong tuyên bố trước tòa: "Tôi không nghĩ mình sẽ mất con gái theo cách này. Con bé là một đứa trẻ thông minh. Chúng tôi đi tàu cùng nhau và tôi sẽ rất nhớ những cuộc phiêu lưu nhỏ đó, con bé sẽ đặt câu hỏi với tôi và chúng tôi nói về thế giới. Tôi rất tự hào về con bé - con gái tôi sẽ là một vận động viên, con bé rất nhanh nhẹn. Tôi sẽ nhớ mọi thứ về con bé, cách Aliyah ngủ và ôm tôi trước lúc đó...”

Nói về Madarova, người cha nói gia đình anh “không có ác ý”, và cô ấy là “người mẹ tốt nhất” và sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương con gái nếu không bị vấn đề tâm lý.

Anh David nói: “Cô ấy là người ngây thơ nhất quý vị có thể gặp. Madarova nhìn thấy điều tốt đẹp ở mọi người và mọi thứ. Tôi rất sốc vì những gì đã xảy ra vì đây không phải là cô ấy. Martina sẽ làm bất cứ điều gì vì tôi hoặc Alijah. Cô ấy không thích bạo lực và sẽ không cho phép Alijah xem phim hoạt hình có yếu tố bạo lực”.

Nói về mẹ mình, anh David chia sẻ: “Bà ấy không chỉ buồn vì mất Aliyah mà còn vì Martina phải ngồi tù. Bà ấy không nói xấu về Martina, bà ấy mất ngủ khi nghĩ về Martina".

2ali1Bé gái đã cầu xin mẹ khi bị bóp cổ.

Công tố viên Duncan Atkinson cho biết sức khỏe tâm lý của bị cáo đã “sa sút đáng kể” kể từ khi đại dịch bắt đầu và Madarova bị trầm cảm nặng khi sát hại Alijah.

Bị cáo đã lo lắng về thu nhập sau khi số giờ làm bị giảm và trở nên bất an do bỏ lỡ thời hạn đăng ký nhập học cho Alijah tại trường. Cùng với những lo ngại về việc mẹ mình mắc Covid-19 và mắc kẹt trong căn hộ cả ngày, bị cáo đã bắt đầu sử dụng rượu.

Xuất hiện tại Old Bailey hôm 28/1, Madarova - 41 tuổi, quốc tịch Slovakia, đã bị kết án 5 năm tù. Thẩm phán Richard Marks kết luận bị cáo có "trách nhiệm thấp" đối với cái chết của Alijah.

Ông lưu ý rằng trước khi vụ việc xảy ra, Madarova là “người mẹ mẫu mực” và không có bằng chứng cho thấy bị cáo đã ngược đãi Alijah.

Tuy nhiên, thẩm phán nói với bị cáo rằng cô ấy đã bỏ qua lời cảnh báo từ bạn bè và gia đình, không đi tìm lời khuyên y tế và thay vào đó uống rượu.

Thẩm phán thừa nhận bị cáo đã “thực sự hối hận”: "Bị cáo phải sống với những gì mình đã làm trong suốt phần đời còn lại”.

Viethome (Theo Sky News)