Cái kết cho kẻ h.iếp d.âm tồi tệ nhất Anh quốc khi một nạn nhân quyết định chống trả

Đây là khuôn mặt bầm dập của kẻ h.iếp d.âm hàng loạt khét tiếng nhất Anh quốc sau khi một nạn nhân bị đánh thuốc mê tỉnh dậy và chống trả.

8sinagaTấm ảnh chưa từng được công bố về Sinaga

Ảnh chụp mới chưa từng được tiết lộ về Reynhard Sinaga - 38 tuổi, cho thấy tên này xuất hiện với hai mắt đen và nhiều vết bầm tím khắp mặt.

Sinaga lang thang trên đường phố Manchester và nhắm vào những người đàn ông say rượu đi một mình. Hơn 200 người đã trở thành nạn nhân trong một thập kỷ tên này tự tung tự tác.

Đóng giả là một người tốt bụng, Sinaga cho họ chỗ ngủ, rồi lén bỏ GHB (Gamma-Hydroxybutyate - ''thuốc vâng lời'') vào đồ uống của nạn nhân và quay phim lại quá trình phạm tội.

Nhiều nạn nhân rời khỏi căn hộ của tên này mà không biết mình đã bị cưỡng hiếp - nhưng tội ác ghê tởm được đưa ra ánh sáng khi một nạn nhân thức dậy và phát hiện tên biến thái đang nằm trên người mình.

Nạn nhân này đã đánh nhau với Sinaga trước khi giật điện thoại của thủ phạm và bỏ trốn. Cuộc gọi tới 999 đã kích hoạt một cuộc điều tra gây sốc, dẫn đến án tù tối thiểu 40 năm cho Sinaga với 159 án phạm tội tình dục.

Sự thật được đưa ra ánh sáng khi cảnh sát phát hiện những đoạn video và hình ảnh khủng khiếp trên điện thoại của Sinaga. Một nạn nhân đã chia sẻ về nỗi kinh hoàng khi cảnh sát cho mình xem những bức ảnh do kẻ thủ ác chụp.

Anh Daniel đã từ bỏ việc được giữ kín danh tính - người đầu tiên trong số các nạn nhân của Sinaga làm như vậy, trong bộ phim tài liệu Catching a Predator của BBC Two.

8sinaga2Anh Daniel

Anh thức dậy trên ghế sofa trong căn hộ của Sinaga mà không biết mình đang ở đâu. Ký ức cuối cùng của Daniel là đi vệ sinh trong một con hẻm khi đi chơi đêm sinh nhật ở Manchester vào năm 2015.

Daniel nói: “Sau đó, tôi thấy chân ai đó đi vòng quanh và tôi không thể cử động. Và khi người này rời khỏi phòng, tôi đứng dậy, chạy ra khỏi cửa".

Nói về khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh của mình, Daniel chia sẻ: “Thật là kinh khủng khi nhìn thấy bản thân mình là nạn nhân trong những bức ảnh người khác chụp. Bạn có thể thấy tôi đang hôn mê ... Tôi trông như đã chết rồi”.

Daniel đã lên tiếng với hy vọng có thể giúp đỡ những nạn nhân khác, và “với tư cách là một người đàn ông, bị cưỡng hiếp là một điều khó khăn".

Sỹ quan Kimberley Hames-Evans - thành viên của tổ điều tra vụ việc, cho biết việc phải xem cảnh các nạn nhân bị lạm dụng tình dục là điều “kinh khủng”.

Một phần công việc của bà là di chuyển khắp Vương quốc Anh và ra nước ngoài, để kể cho nạn nhân những gì đã xảy ra với họ - và phải chấp nhận sự thật sẽ ‘hủy hoại cuộc đời họ”.

Bà Kimberley nói: “Họ trở nên im lặng và sắc mặt họ trắng bệch. Khuôn mặt họ chỉ còn một cái nhìn ‘lạy chúa’”.

Viethome (Theo Metro)