Cảnh sát cảm ơn người dân cung cấp thông tin sau cuộc đột kích trang trại cần sa ở Mold

Sau cuộc đột kích vào một trang trại cần sa ở Mold ngày 23 tháng Bảy, cảnh sát cảm ơn công chúng vì đã tiếp tục hỗ trợ họ.

26.07.mold raid 840x419

Các cảnh sát viên được trình báo về một tòa nhà ở khu Broncoed Park có tàng trữ chất cấm, tại đây họ đã thu giữ một số lượng lớn cây cần sa.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Một thành tích xuất sắc khác của các đội đặc nhiệm và cảnh sát khu vực South Flintshire hôm nay (23/07), đã thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp khi phát hiện ra một trang trại cần sa ở Broncoed Park, Mold.

Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục làm tốt nhiệm vụ này nhờ nguồn thông tin người dân. Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn.

Chúng tôi vẫn cam kết biến South Flintshire thành một môi trường không dung túng cho loại hoạt động này.”

26.07.Screenshot 2020 07 23 14.37.10 840x573

Trước đó, cảnh sát cho biết cuộc đột kích không liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra.

Chánh thanh tra Siobhan Edwards nói: “Tôi hiểu những suy diễn của các phương tiện truyền thông xã hội và muốn xác nhận rằng hoạt động sáng nay không liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra ở địa phương.”

Đầu tuần này, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra sau cái chết của một người phụ nữ ở khu vực Broncoed Park.

Cô được đặt theo tên của người mẹ 48 tuổi, Sarah Louise Gibbons. Cô mất tại Bệnh viện Wrexham Ma Bachelor vào thứ Hai ngày 20 tháng 7.

Cảnh sát North Wales đang điều tra các nguyên nhân dẫn đến việc cô nhập viện.

VietHome/ Theo Deeside.com