Trong cơn ghen, người đàn ông sát hại bạn gái cũ đang mang thai và đứa con của họ

Một người đàn ông đã bị kết tội sát hại tàn nhẫn bạn gái cũ đang mang thai và ngộ sát con trai bé bỏng của họ.

Theo Tòa án Old Bailey, Aaron McKenzie, 26 tuổi, ở Peckham, South London, đã đột nhập vào phòng ngủ của Kelly-Mary Fauvrelle vào giữa đêm và đâm cô 21 nhát khi gia đình cô ngủ trên lầu.

11.07.PRC 157343648

Aaron McKenzie, 26 tuổi, đã bị kết tội giết Kelly-Mary Fauvrelle, 26 tuổi, đang mang thai 8 tháng (Ảnh: PA)

Bé trai Riley được sinh mổ khẩn cấp – sớm bảy tuần so với dự sinh - nhưng đã tử vong sau bốn ngày trong tình trạng thở máy tại bệnh viện.

Người lái cần cẩu đã bị bồi thẩm đoàn kết tội sát hại nạn nhân Fauvrelle, 26 tuổi, tội ngộ sát con trai của họ và sở hữu vũ khí tấn công và sẽ bị kết án tại phiên tòa vào thứ Sáu, ngày 17 tháng Bảy.

Công tố viên cáo buộc cuộc tấn công “hung ác và hèn nhát” đã xảy ra sau khi người yêu cũ nói với bị cáo rằng cô sẽ “thoát ra khỏi” mối quan hệ “độc hại” của họ và hẹn hò một người mới.

Bị cáo phủ nhận mọi cáo buộc, đổ lỗi cho một người đàn ông khác mà bạn gái cũ của anh ta nợ tiền phải chịu trách nhiệm.

Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong tổng cộng hai giờ, 46 phút để đưa ra phán quyết.

Cảnh sát đã được báo về một phụ nữ mang thai bị thương tại một khu dân cư ở Thornton Heath vào lúc 3h30 sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng Sáu năm 2019. Các nhân viên y tế từ LAS và trực thăng cứu thương London đã chiến đấu với tử thần để cứu sống cô Fauvrelle, nhưng cô đã qua đời tại hiện trường.

11.07.PRI 157343482

Các thám tử đã phục hồi các cảnh quay CCTV cho thấy một người đàn ông, được cho là McKenzie, tại Thornton Heath cả trước và sau vụ tấn công (Ảnh: Met Police)

Công tố viên Duncan Penny QC cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, McKenzie giả vờ không liên quan và “đóng vai nạn nhân” tại bệnh viện nơi các nhân viên y tế đang cố gắng cứu mạng đứa trẻ của mình,.

Bị cáo bị cáo buộc đã nói dối cảnh sát và không khai báo việc anh ta đã dành hơn một giờ để truy cập và đọc email của người yêu cũ trước khi sát hại cô.

Theo lời khai tại phiên toà ngày 1 tháng Bảy, tại Tòa án Old Bailey, bị cáo đã học một giờ học lái xe sau khi tấn công người yêu cũ.

Người lái cần cẩu bị buộc tội tiếp tục lừa dối cảnh sát, nhân viên bệnh viện và gia đình cô Fauvrelle, cho đến khi bị bắt giữ.

Thông qua luật sư của mình, bị cáo nhận trách nhiệm về cái chết của người yêu cũ và con trai: “Không ai khác liên quan đến việc này. Không có lý do nào khác ngoài lỗi của tôi”.

Sau đó McKenzie tuyên bố anh ta đã thú nhận các hành vi phạm tội trong khi bị ép buộc.

Các thám tử đã xem xét kỹ lời kết tội của anh ta về việc một người đàn ông khác phải chịu trách nhiệm, nhưng không có bằng chứng nào được phát hiện để chứng thực điều này, hoặc để chỉ ra rằng “nghi phạm mới”, tạm gọi như vậy, có tồn tại.

11.07.PRI 157344145

Một hình ảnh siêu âm trên trang Facebook của người mẹ vào tháng Hai năm 2019 (Ảnh: Facebook)

Claire Mays, từ CPS, nói: “Đây là một cuộc tấn công tàn độc và hèn nhát vào một người phụ nữ mang thai nặng nề, nhằm mục đích đánh ghen. Aaron McKenzie đã sát hại bạn gái cũ của mình và, tiếp tục, giết cả con của họ, Riley.

“Chỉ vài giờ sau khi thực hiện vụ tấn công, McKenzie đã đi học lái xe như thể không có gì xảy ra.

“Bằng chứng truy tố bao gồm một lời thú tội của McKenzie với các cảnh sát điều tra vụ giết người trước khi anh ta quyết định thay đổi câu chuyện của mình và đổ lỗi cho những khó khăn trong học tập và trầm cảm.

“Khi vụ án bi thảm này được đưa ra xét xử, McKenzie đã đặt gia đình nạn nhân của anh ta vào một thử thách đau lòng khi phải lắng nghe tất cả những lời dối trá của anh ta và những bằng chứng chống lại người đã từng là một phần của gia đình họ.

“Mặc dù không có gì có thể giúp Kelly và Riley sống lại, tôi hy vọng bản án này sẽ mang lại sự an ủi cho gia đình. Chúng tôi sẽ đồng hành với họ vào thời điểm khó khăn này.”

VietHome/ Theo Metro