Lật tẩy những kẻ lừa đảo tiền trợ cấp (Phần 2)

Hệ thống trợ cấp tồn tại để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Vì vậy, khi tội phạm bị bắt vì tội lạm dụng các thủ tục trợ cấp để phục vụ lợi ích cá nhân, hành vi của họ thường dẫn đến án tù.

Trước đây đã có nhiều bài báo về các trường hợp trục lợi tiền trợ cấp gây thiệt hại đáng kể cho những người đóng thuế.

Dưới đây là một số vụ việc đã bị phanh phui.

Nasreen Akhtar

Nasreen Akhtar tự nhận là một bà mẹ đơn thân khuyết tật.

07.06.0 Nasreen Akhtar court case

Bà ta đã đòi 260.000 bảng một cách không chính đáng thông qua một loạt trợ cấp phức tạp từ năm 2002 đến 2013.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng bà ta sống cùng với một người khác nhưng bà ta phủ nhận điều này.

Các công tố viên cho biết mặc dù Akhtar kêu ca 'không đủ sức khoẻ để làm việc' và 'khó khăn khi di chuyển', người ta vẫn nhìn thấy bà ta ra ngoài, đi chơi với gia đình và khiêu vũ trong một đám cưới.

Akhtar, 50 tuổi, ở Howgill Crescent, Hathershaw, Oldham, đã thừa nhận bảy tội gian lận trước chính quyền địa phương và DWP.

Vào tháng 10 năm ngoái tại Tòa án Hình sự Manchester, bà ta bị kết án tù hai năm.

Simon Tunnicliffe, thuộc đơn vị chống gian lận của Mersey Cheshire CPS, cho biết: "Đây là một trường hợp trục lợi tiền trợ cấp cực kỳ phức tạp, vượt xa các trường hợp thông thường.

"CPS và DWP đã mất ba năm để đưa người phụ nữ này ra công lý vì ngay sau khi bắt đầu phiên tòa năm 2017, bà ta đã tìm đủ cách khiến mọi người tin bà không đủ sức khoẻ để hầu tòa.

"Đầu năm nay, chúng tôi đã đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục hơn rằng bà Akhtar đang cố che giấu tòa án và thẩm phán đã phán quyết rằng bà ấy hoàn toàn khoẻ mạnh và đủ điều kiện để đứng trước tòa."

Melissa Ellis và Jonathan Lucas

Jonathan Lucas và Melissa Ellis đã hưởng thụ một "lối sống sang chảnh" nhờ vào việc gian lận tiền trợ cấp.

Họ tận hưởng những kỳ nghỉ dưỡng xa xỉ tại Mỹ, Dubai và Bồ Đào Nha.

Cặp vợ chồng tuyên bố li thân, mặc dù có ba đứa con và vẫn sống chung một nhà, và kết quả là yêu cầu được hơn 100.000 bảng tiền trợ cấp đơn thân một cách bất hợp pháp.

Khi các nhà điều tra đến, gia đình họ đang sống trong một căn nhà có bốn phòng ngủ lớn ở Huyton, Liverpool, với một chiếc Jaguar, một chiếc Mercedes và một chiếc Range Rover đỗ trên đường.

07.06.0 unnamed

Melissa Ellis, 34 tuổi và Jonathan Lucas, 38 tuổi, sống cùng với ba đứa con của họ trong hai ngôi nhà khác nhau ở Liverpool (Ảnh: CPS)

Ellis đã yêu cầu được trợ cấp bằng việc khai man rằng mình là một người mẹ đơn thân.

Cô sẽ trả tiền trợ cấp nhà ở cho Lucas, người kinh doanh tự do, với tư cách là chủ nhà và chủ sở hữu tài sản trong nhà.

Ngoài ra, Lucas khai rằng mình đang sống tại một ngôi nhà ở North Wales, nhưng các nhà điều tra nhận thấy ngôi nhà thường được cho thuê dưới dạng biệt thự nghỉ mát do khách đặt trước.

                       

Ellis, 34 tuổi, đã nhận hai tội danh khai gian hồ sơ gia cảnh để nhận trợ cấp và ba tội không trung thực khi thông báo thay đổi hoàn cảnh.

Lucas, 38 tuổi, đã nhận hai tội đồng loã thực hiện hành vi phạm tội.

Vào tháng 1 tại Tòa án Hình sự Liverpool Crown, Ellis bị kết án hai năm và ba tháng, trong khi Lucas bị kết án một năm và chín tháng.

Sau phiên điều trần, Maqsood Khan thuộc Đơn vị chống gian lận CPS Mersey Cheshire, nói: "Jonathan Lucas và Melissa Ellis là một cặp lừa đảo có hệ thống, họ cố tình khai man để xin nhiều hình thức trợ cấp khác nhau nhưng thực tế có một cuộc sống rất sung túc.

"Điều đáng nói là Jonathan Lucas chỉ thừa nhận Melissa Ellis là người tình của anh ấy, nhưng rõ ràng họ sống với nhau như vợ chồng, nuôi dưỡng ba đứa con chung và cùng nhau đi nghỉ lễ ở nước ngoài."

 Arthur Postill

Arthur Postill đã tham ô 36.000 bảng tiền trợ cấp khi không thông báo cho chính quyền về tình trạng của mình.

Postill, 65 tuổi, bị tai nạn lao động rất nặng tại Bệnh viện Wythenshawe, ảnh hưởng đến khả năng làm việc của ông.

07.06.1 ABM 2624

Arthur Postill, 65 tuổi (Ảnh: M.E.N Media)

Ban đầu, đơn xin trợ cấp của ông hoàn toàn hợp pháp, nhưng do không thông báo cho chính quyền khi bắt đầu làm việc trở lại bình thường với một công ty vệ sinh, Postill nhận được nhiều tiền hơn mức mà ông đáng được hưởng.

Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 3 năm 2016, thời điểm bị phát hiện qua thiết bị giám sát bí mật, Postill đã nhận hơn 17.000 bảng tiền trợ cấp sinh hoạt cho người tàn tật, hơn 6.000 bảng tiền trợ cấp mất sức lao động, hơn 5.000 bảng trợ cấp thất nghiệp, 180 bảng trợ cấp tìm việc làm và hơn 6.000 bảng trong trợ cấp thuê nhà.

Sau khi luật sư của Postill chỉ ra rằng ông đã " không có tiền án tiền sự nhiều năm nay ", thẩm phán tuyên án tù sáu tháng, hoãn thi hành án trong hai năm để thử thách.

Postill, trú tại Moss Lane, Altrincham, trước đó đã thừa nhận sáu tội danh gian lận trợ cấp.

Collette Udall

Bà Udall, 52 tuổi, khai với cơ quan phúc lợi xã hội rằng bà bị tàn tật nghiêm trọng đến mức phải có người giúp đỡ ra khỏi giường và tắm gội, và phải chật vật lắm mới có thể đi bộ mà không bị ngã.

07.06.0 Cavendish Press Manchester Ltd

Collette Udal đã phóng đại tình trạng sức khoẻ của mình để đòi 21.000 bảng tiền trợ cấp (Ảnh: Collette Udall / Cavendish Press)

Nhưng theo một nguồn tin riêng, họ đã bắt đầu điều tra và đi theo chiếc xe Motability mà bà được tặng do theo chế độ cho người  tàn tật.

Họ phát hiện ra rằng bà Udall đang làm việc tại một nhà dưỡng lão, cùng với việc giúp đỡ những người già ở đây tắm gội và lên cầu thang, bà có thể dọn dẹp nhà bếp, phòng tắm và khu vực sinh hoạt.

Bà nói với người sử dụng lao động rằng mình không gặp khó khăn về y tế khi điền mẫu đơn xin việc.

Kết quả là, người đóng thuế đã mất 21.316,05 bảng trong khoảng thời gian sáu năm do gian lận của Udall.

Vào tháng 12 tại Tòa án Hình sự Minshull Street Crown, bà Udall, sống ở Chadderton, Oldham nhận tội đã không thông báo về sự thay đổi hoàn cảnh từ tháng 12 năm 2013 đến ngày 5 tháng 2 năm 2019.

Bà đã được yêu cầu làm nghĩa vụ cộng đồng hai năm, và phải trả lại tiền theo từng đợt.

VietHome/ Theo Manchester Evening News