33 tháng tù cho nhân viên trường tiểu học lén giấu camera trong toilet

Nhân viên trông coi trường học giấu máy quay trong nhà vệ sinh nữ nơi ông ta làm việc đã bị kết án tù.

Matthew Stupples, 42 tuổi, sống ngay trong Trường tiểu học Wimbledon Park, phía tây nam London, nơi ông ta đã làm công việc nhân viên trông coi và lo việc vặt trong gần 15 năm.

Tuy nhiên, vào tháng 8 năm ngoái, các nhân viên tại trường đã phát hiện ra một chiếc camera siêu nhỏ được giấu trong thanh treo giấy vệ sinh ở nhà vệ sinh nữ dành cho người lớn trong trường.

Stupples đã dán một bản thông báo viết tay vào ô toilet liền kề, cho biết nó không hoạt động và qua đó, chỉ dẫn những người phụ nữ vào nhà vệ sinh đang bị quay lén.

Khi cảnh sát lục soát nhà ông ta, họ phát hiện ra số lượng video khổng lồ và những hình ảnh cho thấy nhân viên trông coi này đã ghi lại hơn 50 người sử dụng nhà vệ sinh của trường.

Một trong số đó là ảnh chụp một người lớn giúp một trẻ nhỏ sử dụng nhà vệ sinh.

Stupples, người đã mất việc và chỗ ở kể từ khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng, đã nhận bốn tội danh quay lén và một tội danh chụp ảnh nhạy cảm của trẻ em.

Gần một năm sau, thông tin được tiết lộ cho biết Stupples trước đó cũng từng sử dụng đúng chiếc camera gây án để quay cảnh hai người phụ nữ tắm trong phòng tắm tại nhà của ông ta trong khuôn viên trường học.

Công tố viên Michael Tanner cho biết: “Ban đầu, người quản lý của một học viện thể thao thuê thiết bị của ngôi trường này đã liên hệ với cảnh sát.

“Ông ấy nói với cảnh sát rằng một nhân viên đã tìm thấy một chiếc máy quay nhỏ gắn vào thanh treo giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh nữ của Trường Wimbledon Park.

“Một thành viên khác của học viện đã đi vào và tháo camera, và thiết bị này đã được chuyển đến cảnh sát.

“Trong nhà vệ sinh đó có hai ô vệ sinh và vào ngày thứ Bảy mà chiếc máy quay được phát hiện, một ô đã bị khóa.

“Do đó, ô vệ sinh có gắn máy quay là ô duy nhất có thể sử dụng được vào ngày hôm đó.”

Stupples đã bị cảnh sát bắt và phỏng vấn, nhưng từ chối hợp tác hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Tuy nhiên, ông ta đã vô tình ghi lại khuôn mặt của chính mình rất rõ ràng trên thiết bị trong khi lắp đặt nó.

Các nhà điều tra đã phát hiện ra chiếc máy ảnh này chứa 76 video và gần 147.000 khung hình tĩnh - nhiều trong số đó được chụp lại từ những bản ghi video.

Ông Tanner nói thêm: “Một số hình ảnh cho thấy Stupples lắp đặt camera trong nhà vệ sinh. Khuôn mặt của ông ta được ghi lại rất rõ.”

Trong một phiên điều trần đầy cảm xúc tại Tòa án Tối cao Kingston, một nạn nhân đã buộc tội Stupples phản bội lòng tin của cô bằng những hành động “không thể tưởng tượng nổi.”

Gạt nước mắt, cô nói: “Khi tôi phát hiện ra anh ta đã chụp ảnh tôi, tôi cảm thấy bị xâm phạm và ghê tởm. Hành động này là không thể tưởng tượng và không thể tha thứ nổi.

“Mỗi khi nhớ đến việc anh ta đã sử dụng những hình ảnh này để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình, tôi lại cảm thấy ghê sợ. Tôi sợ nhìn thấy thân thể của mình xuất hiện trên internet hoặc trên truyền hình.

“Sau khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, không ngày nào tôi cảm thấy bình thường. Tôi sẽ không bao giờ muốn bất cứ ai gặp phải chuyện này.”

Andrew Foreman, luật sư của Stupples, nói rằng thân chủ của ông đã nhận tội, và chỉ ra rằng Stupples được đánh giá là có tư cách tốt.

Stupples đã bị kết án gần ba năm tù.

Ông ta cũng sẽ bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục trong suốt quãng đời còn lại và không được phép làm công việc gần gũi với trẻ em cũng như phải thanh toán khoản phụ phí nạn nhân £181.

VietHome (Theo Independent)