Một người đàn ông đã bị bỏ tù sau khi ném một can xăng và bật lửa dọa đốt một hộp đêm đông người vì họ không bán Red Bull cho anh ta.
Michael Day, 38 tuổi, hét lên ‘Tao sẽ đốt cháy hết chúng mày’ trước khi khách hàng được sơ tán khỏi hộp đêm Shush, ở Wantage, Oxfordshire.
Trước tòa, Day thừa nhận đã cố gắng đốt phá hộp đêm cùng hai tội danh đe dọa giết người.
Tòa án Tối cao Oxford được biết vào ngày 28 tháng 4, anh ta bắt đầu tức giận sau khi nhân viên quán bar phục vụ anh ta một loại đồ uống thay thế vì họ không bán Red Bull. Day trở nên hung hăng và bị đuổi khỏi câu lạc bộ - nơi anh đã từng bị cấm do một vụ việc khác.
Khi trở về nhà, anh ta âm mưu trả thù và quay trở lại câu lạc bộ, nơi đoạn phim CCTV an ninh cho thấy anh ta mang theo một can nhựa trắng 20 lít chứa đầy xăng.
Khi đến gần lối vào câu lạc bộ, anh ta ném nó về phía cửa và chạy vào lối đi dành cho nhân viên.
Xăng đổ trên mặt đất và bắn lên quần áo của các nhân viên, sau đó Day bật lửa và hét lên những lời đe dọa giết người.
Day cũng hét lên những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với một nhân viên và đe dọa đốt cháy cả hộp đêm.
Khi mùi khói bốc lên trong câu lạc bộ, tất cả 177 người đang vui chơi đã phải sơ tán ra ngoài.
Day bị bắt và nói với cảnh sát rằng anh ta đã uống tới bảy chai bia Corona và không bao giờ có ý định châm lửa nhưng muốn làm mọi người sợ hãi.
Luật sư biện hộ cho biết Day không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Thẩm phán Maria Lamb đã gọi đó là một vụ việc ‘kinh hoàng’ và đưa ra bản án 5 năm hai tháng tù giam cho Day.
VietHome (Theo Metro)