Một nhân viên bảo vệ của Tesco đã dũng cảm ra mặt ngăn chặn một người đàn ông vô gia cư cưỡng hiếp một phụ nữ gần siêu thị.
Người đàn ông vô gia cư đã cố gắng hãm hiếp người phụ nữ ở gần một cửa hàng trung tâm thị trấn ở Midlands - nhưng bị nhân viên bảo vệ ngăn lại.
Aron Hadjiouannou và nạn nhân của hắn đang ở khu vực đường dịch vụ bên cạnh Tesco Extra Stafford thì hắn ta có hành vi tấn công tình dục cô gái.
Đúng lúc hắn ta chuẩn bị có những hành động nghiêm trọng hơn, hắn đã bị một nữ bảo vệ đánh động và trước đó, người này đã gọi cảnh sát ngay khi nhìn thấy vụ việc trên camera quan sát của cửa hàng.
Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc.
Tòa án Tối cao Stafford được biết nạn nhân, ở độ tuổi 20, đã đi chơi với bạn bè ở trung tâm thị trấn Stafford vào đêm trước vụ tấn công ngày 18 tháng 8 và đã uống khá nhiều rượu.
Cô được đưa về nhà bằng taxi lúc 3 giờ sáng, nhưng sau đó gọi một chiếc taxi quay lại trung tâm thị trấn, nơi cô bắt đầu nói chuyện với một nhóm người vô gia cư, trong đó có Hadjiouannou, 29 tuổi.
Công tố viên David Bennett cho biết nữ nhân viên bảo vệ Tesco đã nhìn thấy bị cáo và nạn nhân gần cửa hàng lúc 7h40 sáng khi cô đang trong giờ nghỉ.
Ông Bennett nói: "Bị cáo hỏi xin cô ấy một điếu thuốc. Bị cáo nói rằng bị cáo đã uống rượu suốt đêm, nhưng cô ấy nhận ra bị cáo không say và vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Bị cáo đã bỏ đi và lúc này cô ấy nhìn thấy nguyên đơn đang nằm ngửa trên vỉa hè.
"Nữ bảo vệ quay lại bên trong cửa hàng và xem camera quan sát. Cô ấy nhận ra nguyên đơn đang bị say và mọi thứ dường như không ổn lắm.
"Tại một số thời điểm, nguyên đơn dường như rất khó chịu và hét vào mặt bị cáo. Ở một thời điểm khác, họ bắt đầu đi về phía Newport Road và cô ấy hầu như không thể tự bước đi."
Tòa án được biết Hadjiouannou và nạn nhân sau đó ngồi xuống vỉa hè. Hắn ta còn cho cô gái uống thêm rượu. Khoảng 45 phút sau khi người bảo vệ lần đầu tiên phát hiện ra họ, Hadjiouannou đã tấn công tình dục nạn nhân khi cô nằm trên hè phố.
Ông Bennett nói: "Nguyên đơn dường như đã bất tỉnh. Nhân viên bảo vệ rất quan tâm, cô đã liên lạc với cảnh sát. Bị cáo bắt đầu cố gắng tách hai chân của nguyên đơn ra.
"Anh ta kéo quần xuống và quỳ xuống giữa hai chân cô gái. Nhân viên bảo vệ chạy ra ngoài và hét lên để bị cáo dừng lại. Anh ta nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía Newport Road."
Cảnh sát có mặt ngay sau đó. Cảnh sát đã bắt giữ Hadjiouannou trong Công viên Victoria vào khoảng 10 giờ sáng hôm đó. Hắn ta đã nhận tội cố gắng hãm hiếp và tấn công nạn nhân.
Hadjiouannou, không có địa chỉ cố định, dự kiến bị kết án vào ngày 13/10 qua những phiên tòa đã được hoãn lại để chờ báo cáo nồng độ rượu của nạn nhân. Bị cáo sẽ bị tạm giam cho đến ngày 1 tháng 11, khi phiên tòa kết án được tiến hành tại Tòa án Tối cao Birmingham.
VietHome (Theo Birmingham Live)