Án tù cho bà chủ cơ sở cứu hộ động vật giam giữ nô lệ hiện đại

Người chủ một cơ sở cứu hộ động vật đã giam giữ một người cao tuổi, bóc lột người này như nô lệ thời hiện đại trong hơn bốn năm và bắt bà ăn thức ăn của thú nuôi.

Nạn nhân, hiện 74 tuổi, thường bị nhốt trong căn nhà ở Chingford của Maria Miller và bị buộc phải ngủ trong nhà kho. Bà cũng phải ăn thức ăn đóng hộp cho chó mèo để có thể sống sót.

Trong khi bà lão sống trong điều kiện tồi tàn, Miller đã cướp trắng các khoản trợ cấp và lương hưu của nạn nhân để mua sắm quần áo hàng hiệu, đi nghỉ ở nước ngoài và mua cho mình một chiếc xe mới.

Maria Miller

Miller, 65 tuổi, bị kết án hai tội danh giam giữ người bất hợp pháp và một tội danh trộm cắp.

Vào ngày thứ Sáu (30/8), tại Tòa án Tối cao Snaresbrook, Miller đã bị kết án ba năm tù.

Tòa án được biết Miller gặp nạn nhân lần đầu bên ngoài một cửa hàng thú cưng và mời bà tình nguyện làm việc ở cửa hàng từ thiện của mình.

Năm 2012, bà ta thuyết phục người phụ nữ cao tuổi, người có chút vấn đề về nhận thức, chuyển đến sống ở nhà của mình.

Sau đó, bà ta bắt bà cụ ngủ trên sàn nhà và làm các công việc như nhổ cỏ trong vườn hay dọn dẹp chuồng thú để đổi lấy bữa ăn hoặc để được quay trở vào trong nhà, đồng nghĩa với việc bà lão thường bị bỏ lại bên ngoài để làm việc đến tận đêm khuya.

Miller cũng nắm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của nạn nhân, trở thành người được ủy thác duy nhất trong di chúc của bà lão. Bà ta cũng cố gắng thuyết phục nạn nhân bán căn nhà mà bà sở hữu, cũng như cấm bà lão sử dụng điện thoại di động, tiền hay nhận khoản lương hưu của chính mình.

Bà lão đáng thương cũng sụt cân nghiêm trọng vì Miller thường bỏ đói bà trong vài ngày và buộc bà phải ngủ trên sàn nhà.

Vào tháng 6 năm 2016, nạn nhân đã trốn thoát khỏi căn nhà địa ngục và báo cáo việc bị lạm dụng cho cảnh sát.

Miller cuối cùng đã bị buộc tội vào tháng 11 năm ngoái.

Thanh tra James Earle, người đứng đầu cuộc điều tra, cho biết Miller đã "nhắm vào một trong những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội".

"Bản án bị cáo nhận được hôm nay phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành động", ông Earle nói.

“Đây là một cuộc điều tra dài và đầy thách thức nhưng chúng tôi rất vui vì Miller đã được đưa ra trước công lý.

“Chúng tôi biết rằng nạn nhân sẽ không bao giờ quên những năm tháng sống trong nỗi sợ hãi mà bà ấy phải trải qua nhưng chúng tôi hy vọng rằng bà ấy sẽ vượt qua khi giờ đây Miller đã bị bỏ tù.

“Sự dũng cảm của bà ấy khi tới gặp cảnh sát và hồi tưởng lại một số trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời là minh chứng cho sức mạnh của bà ấy, và chúng tôi hy vọng vụ việc này sẽ gửi đi một thông điệp rằng Cảnh sát Thủ đô sẽ tìm cách bắt những kẻ tội phạm phải chịu hình phạt thích đáng nhất."

VietHome (Theo Evening Standard)