Án tù 10 năm cho bà mẹ dìm chết 2 con để trả thù chồng

Một phụ nữ đã dìm chết hai đứa con song sinh mới chập chững biết đi trong nhà tắm vì "tức giận" với người chồng. Mới đây, người mẹ nhẫn tâm này đã nhận bản án 10 năm tù.

Samantha Ford, 38 tuổi, đã tự tay giết chết hai đứa con Jake và Chloe vào Boxing Day năm ngoái sau khi cô chia tay với cha của hai đứa trẻ, anh Steven Ford, vài tháng trước đó.

Sau đó, cô đâm chiếc Ford Galaxy của mình với tốc độ khoảng 100mph vào phía sau một chiếc xe tải mà không thắt dây an toàn vào sáng sớm ngày 27/12.

Động cơ đằng sau hành động tàn bạo của người phụ nữ được giải thích là để trả thù người chồng đã ghẻ lạnh mình.

Khi cảnh sát tìm cách mở cửa xe, cô nói với họ: “Tôi đã giết con của mình. Làm ơn hãy để tôi chết.

“Tôi đặt chúng vào bồn tắm. Chúng tôi cần phải được ở bên nhau. Tôi định nhảy xuống một vách đá nhưng trời quá tối.”

Cảnh sát tìm thấy cặp song sinh 23 tháng tuổi, vốn là những đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, đã chết trong phòng ngủ tại căn nhà thuê của cô ở Castle Drive, Margate, Kent.

Quan tòa Edis đã kết án Ford 10 năm tù, nhưng trước đó bị cáo cần được điều trị tâm thần rồi mới chuyển đến nhà tù.

Quan tòa nói với bị cáo: "Tôi không cần phải nói gì thêm về câu chuyện kinh hoàng này. Bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra trong phòng tắm đó.

"Hai đứa trẻ đã không tử vong cùng lúc và phải mất một thời gian cũng như cần một chút quyết tâm. “Cơn phẫn nộ của bị cáo với chồng cũ là một phần nguyên nhân.

"Khi quyết định giết chết con cái và chính bản thân mình, tôi chắc chắn rằng bị cáo đã nghĩ đến ảnh hưởng của mọi chuyện đối với Steven Ford, người mà bị cáo dường như bị ám ảnh.

"Bị cáo biết điều đó sẽ khiến anh ấy tuyệt vọng và tôi chắc chắn đó là lý do tại sao bị cáo làm điều đó."

Ford phủ nhận tội giết người nhưng thừa nhận hai tội danh ngộ sát tại phiên điều trần hồi tháng Năm.

Bác sĩ tâm thần, Tiến sĩ Philip Joseph, nói với tòa án rằng Ford có cảm giác giận dữ và bị phản bội bởi người chồng ghẻ lạnh của cô và “muốn trả thù”.

Ông nhận thấy chức năng tinh thần của cô bị suy giảm do bệnh trầm cảm.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Joseph đưa ra nghi ngờ về tuyên bố của cô cho rằng bản thân nghe thấy những giọng nói trong đầu.

Nhưng giáo sư Gillian Mezey nói rằng Ford sẽ không bao giờ làm hại con mình nếu không phải vì căn bệnh của cô.

Bà Mezey không tán đồng ý kiến cho rằng Ford đã bị thúc đẩy bởi cơn giận dữ bộc phát mạnh mẽ.

Trước đó, công tố viên Tom Kark QC trình bày trước tòa về việc cặp đôi đã sống ở Qatar trong 10 năm đầu tiên của cuộc hôn nhân nhưng mối quan hệ của họ đã trở nên tồi tệ sau khi họ rời bỏ cuộc sống sung túc ở Trung Đông và chuyển đến Charing ở Kent vào năm 2018.

Trước khi chia tay, Ford đã nói với chồng mình: “Anh đã phá nát thế giới của tôi và bây giờ chúng ta chỉ là một gia đình khốn khổ.”

Người thân cho biết sức khỏe tâm thần của Ford tệ đi nhanh chóng sau khi ly thân, và cô đã gửi nhiều tin nhắn cho người chồng để cố gắng thuyết phục anh ta quay lại với cô.

VietHome (Theo ITV)