Cha của James Bulger, em bé bị sát hại nhiều năm trước, đã cảnh báo rằng một trong những kẻ giết con trai của ông có thể sẽ sớm được ra tù với một danh tính mới.
Ông Ralph Bulger cho biết kẻ sát nhân, trước đây được biết đến với cái tên Jon Venables, sẽ đủ điều kiện để được tại ngoại trong vòng vài tuần tới.
James Bulger, hai tuổi, đã bị Venables và Robert Thompson tra tấn rồi giết chết khi cả hai sát thủ nhí này mới 10 tuổi. Trước đó, chúng bắt cóc cậu bé từ một trung tâm mua sắm ở Bootle, Mer Jerseyide, vào tháng 2 năm 1993.
Ông Bulger nói: 'Venables sẽ được tại ngoại bất cứ lúc nào rồi sau đó, hắn ta sẽ được đưa trở về cộng đồng dưới tên giả và danh tính mới bí mật. Hắn ta là một kẻ lạm dụng và giết trẻ em hết sức nguy hiểm, luôn rình rập nạn nhân mới, và tôi rất sợ hắn ta sẽ lại hành động và làm hại một đứa trẻ khác như những gì đã làm với James của tôi.’
Venables và Thompson bị kết án tù chung thân nhưng được cho tại ngoại dưới sự giám sát của chính quyền với danh tính mới vào năm 2001.
Venables, 36 tuổi, đã bị đưa trở lại nhà tù vào năm 2010 và 2017 vì sở hữu những hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Hắn ta hiện đang thụ án 40 tháng tù.
Hắn ta sẽ thi hành được một nửa bản án vào tháng 10, và sau đó một phiên xét tại ngoại sẽ diễn ra vào ngày do Bộ Tư pháp ấn định.
Ông Bulger cho biết ông đã lên tiếng chống lại việc trả tự do cho Venables hồi năm 2013 nhưng hội đồng xét tại ngoại cho rằng kẻ giết người đã được cải tạo.
‘Hắn ta không phải là con người, và hắn ta từng tái phạm. Hắn đã chứng minh rằng hắn sẽ không bao giờ bình thường và sẽ luôn là mối nguy hiểm cho trẻ em,’ ông nói.
‘Tôi không tin rằng hắn ta sẽ dừng lại cho đến khi giết người một lần nữa. Hội đồng tạm tha có quyền ngăn hắn làm hại trẻ nhỏ một lần nữa.’
Bài liên quan: Sát thủ nhí Jon Venables sẽ ra nước ngoài sống vì chi phí bảo vệ danh tính quá tốn kém
VietHome (Theo Metro)