Sát nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Anh tiếp tục phải ngồi tù do phát tán hình ảnh đồi trụy về trẻ em

Jon Venables, một trong hai kẻ sát nhân 10 tuổi đứng sau vụ án sát hại bé trai James Bulger 25 năm trước, mới đây lại bị buộc tội liên quan tới việc tàng trữ và phát tán những hình ảnh trẻ em không đứng đắn.

sat nhan tre nhat nuoc anh 1
Jon Venables và Robert Thompson mới chỉ 10 tuổi khi nhẫn tâm ra tay giết hại bé James.

Venables hiện tại 35 tuổi, đã có 8 năm ngồi tù sau vụ án giết bé trai James 2 tuổi xảy ra vào năm 1993. Thế nhưng, vào năm ngoái (2017), đối tượng này lại tiếp tục bị cảnh sát bắt giữ.

Cả hai thủ phạm đã bạo hành và giết hại một em bé sơ sinh trong vụ án xảy ra vào năm 1993 là Jon Venables và Robert Thompson (khi đó mới chỉ là trẻ em) đã được chính phủ trả tự do theo giấy phép vào năm 2001. Điều này có nghĩa là hai đối tượng này có thể phải quay lại trạm giam bất cứ lúc nào nếu vi phạm điều kiện trong giấy phép.

Cả hai được cấp danh tính mới và hạn chế công khai. Điều này cũng có nghĩa là tên hiện tại của Venables hoặc bất kì điều gì liên quan tới danh tính của anh ta hiện thời đều sẽ được giữ bí mật nếu có anh ta phải ra hầu tòa.

Vụ án đâu thương trên đường ray tàu hỏa

Vào ngày 12 tháng Hai năm 1993, James – một em bé gần 3 tuổi, đã được thông báo là mất tích trong khi đứng đợi mẹ ở ngoài một tiệm bán thịt trong khi họ đi mua sắm New Strand ở Bootle. Camera giám sát cho thấy cậu bé bị Venables và Thompson dụ đi. Thi thể bé được tìm thấy 2 ngày sau trên một đường ray tàu hỏa. Quần áo bé bị rách nhiều chỗ và bé bị đánh đến lúc tử vong bằng gạch và gậy kim loại. Thompson và Venables bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 2 năm 1993 với 2 tội danh bắt cóc và giết người.

2 nghi phạm trên bị tuyên án vào ngày 24 tháng 11 năm 1993, trở thành 2 phạm nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử hình sự nước Anh - 10 tuổi. Cả hai bị quản thúc cho tới tuổi trưởng thành – tuổi 18 – và được thả ra vào tháng 6 năm 2001 với chứng minh tùy thân mới và ràng buộc trách nhiệm hình sự suốt đời. Vụ án trở thành tâm điểm cho những tranh cãi về cách thức giam giữ nghi phạm dưới tuổi trưởng thành khi chúng bị tuyên án và trả tự do sau thời gian quản thúc. 

Độc giả có thể xem thêm thông tin về vụ án mạng gây chấn động nước Anh này tại đây.

sat nhan tre nhat nuoc anh 1
Chân dung bé James trước khi bị sát hại tàn nhẫn.

Vào tháng Chín năm 2008, Venables lại bị bắt do nghi ngờ ẩu đả sau một vụ cãi lộn say xỉn. Hắn ta đã bị cảnh cảnh sát cáo vì đã vi phạm điều khoản đạo đức trong giấy phép. Cuối năm đó, hắn ta lại bị cảnh cáo vì tàng trữ cocaine sau khi bị cảnh sát phát hiện hắn có giấu một lượng nhỏ thuốc hạng A.

Vào năm 2010, Venables phải quay lại nhà tù trong vòng 2 năm sau khi nhận tội danh tải và phát tán hình ảnh đồi trụy về trẻ em và phá vỡ điều kiện tạm tha khi tới Merseyside. Hắn được thả vào năm 2013 và được cấp danh tính mới một lần nữa.

“Một kẻ tâm thần biến thái”

Khi tin tức mới nhất về việc bắt giam tên tội phạm 35 tuổi đưọc tung ra, mẹ của James – bà Denise Fergus cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Venables đã chứng tỏ hắn là một kẻ hèn hạ, một tên tâm thần biến thái.”

Bộ Tư pháp đã thực hiện một cuộc điều tra xác nhận danh tính của hắn và đã được tiết lộ trên mạng xã hội.

Năm 2013, hai người đàn ông đăng tải hình ảnh mà họ cho là Venables và Thompson đã bị phạt 9 tháng tù, hưởng án treo 15 tháng.

Theo cảnh sát, cặp đôi trên sẽ phải nhận án tù lên tới 2 năm sau lần bắt giữ này.

Người phát ngôn từ phòng bảo vệ trẻ em CPS cho hay: “Người đàn ông được biết đến với cái tên cũ là Jon Venables đã bị kết tội liên quan tới những hình ảnh ko đứng đắn của trẻ em.”

“Để việc xét xử được thực hiện, sẽ không công bố thêm bất kì thông tin vào tại thời điểm này, quy trình sẽ được thực hiện hạn chế công khai.”

VietHome (Theo BBC)