Nạn hãm hiếp và quấy rối tình dục tăng gấp 10 lần tại các trường đại học Anh

Theo một cuộc điều tra mới đây, các cáo buộc về hãm hiếp và tấn công tình dục đã tăng gấp 10 lần tại các trường đại học của Vương quốc Anh, trong đó phải kể đến Đại học Cambridge.

Căn cứ số liệu có được nhờ yêu cầu Tự do Thông tin, số lượng các cáo buộc tại các trường đại học mỗi năm đã tăng từ 65 trong năm 2014 lên tới 626 vào năm 2018.

Cuộc điều tra cho thấy Đại học East Anglia có số lượng trình báo cao nhất, tiếp theo là Đại học Cambridge.

UAE đã nhận được 281 trình báo kể từ năm 2014, trong khi Cambridge nhận được 165 cáo buộc trong ba năm qua. Đại học Birmingham cũng ghi nhận 87 vụ.

Nhiều người sợ rằng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì các nhà vận động cảnh báo rằng các trường đại học không được trang bị đầy đủ để đối phó với những khiếu nại dồn dập.

Dịch vụ Công tố Hoàng gia và Cảnh sát khuyến khích các nạn nhân lên tiếng và trình báo tội phạm.

Mỗi trường đại học đều nhấn mạnh rằng số lượng trình báo bao gồm các cáo buộc về sự cố trong quá khứ, nhiều trong số đó có thể đã xảy ra ngoài khuôn viên trường và không phản ánh số lượng sự cố tại chính các trường đại học.

Cuộc điều tra cho thấy một sinh viên Cambridge đã cảm thấy thất vọng vì trường đại học của cô đã tiết lộ thông tin cho kẻ tấn công sau khi cô tức giận trước phản ứng của nhà trường và quyết định gọi cảnh sát.

Giáo sư Graham Virgo, thuộc Đại học Cambridge, cho biết: “Chúng tôi thúc đẩy sự thay đổi trong vấn đề này từ bốn năm trước. Trước đó, các trường đại học được chỉ đạo chuyển những trường hợp như vậy cho cảnh sát. Giờ đây, nạn nhân vẫn giữ lựa chọn trình báo với cảnh sát, nhưng chúng tôi cũng có thể tự điều tra và tự hành động.

“Lý do Cambridge thực hiện việc này và những thay đổi lớn khác - bao gồm khởi động một công cụ báo cáo ẩn danh (đây cũng là nguồn thu thập những số liệu trên) - là vì chúng tôi hiểu rằng sinh viên gặp khó khăn như thế nào khi báo cáo những sự cố như vậy.

“Đây là lý do tại sao chúng tôi công khai số lượng báo cáo ẩn danh mà chúng tôi nhận được. Đó cũng là lý do hai năm trước, với sự hỗ trợ của sinh viên, chúng tôi đã phát động chiến dịch Phá vỡ Im lặng để nâng cao nhận thức và khuyến khích trình báo.

“Nhờ việc lắng nghe các sinh viên, tôi đã hiểu rằng dù cuộc điều tra được xử lý tốt đến đâu thì đó cũng có thể là một trải nghiệm cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo sinh viên cảm thấy được hỗ trợ.

“Quấy rối tình dục là một vấn đề nhức nhối đối với tất cả các trường đại học và đối với toàn xã hội – cứ mỗi 4 phụ nữ Anh trong độ tuổi từ 16 đến 24 lại có một người phải chịu một số hình thức bạo lực tình dục. Đây là một trong những tội ác bị coi nhẹ nhất và lý do là bởi sự kỳ thị và thái độ đổ lỗi đối với nạn nhân. Chúng tôi phải tiếp tục giải quyết vấn đề này và chúng tôi chắc chắn sẽ hành động.”

Một phát ngôn viên của Bộ Giáo dục nói: “Bạo lực và quấy rối tình dục là hành vi đáng ghê tởm. Nó có thể hủy hoại cuộc sống của nạn nhân và hoàn toàn không thể chấp nhận được - chúng phải luôn được trình báo để được xử lý.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu các trường đại học ở Vương quốc Anh thành lập một nhóm đặc nhiệm để giải quyết bạo lực và quấy rối tình dục và giao nhiệm vụ cho Văn phòng sinh viên (OfS) làm việc với các tổ chức để thực hiện các khuyến nghị của họ.

“Ngoài ra, OfS và cơ quan tiền nhiệm đã đầu tư 4,7 triệu bảng để hỗ trợ các dự án tập trung vào việc giải quyết bạo lực tình dục và giới tính, quấy rối trực tuyến và tội phạm bắt nạt trong môi trường giáo dục đại học.”

VietHome (Theo Evening Standard)