Ông lão về hưu bị phạt 600 bảng vì phân biệt chủng tộc

Một ông lão về hưu đã đe dọa một người phụ nữ da màu rằng “cô sẽ phải biến khỏi đây khi Brexit đến.” Vì hành vi bạo hành ngôn từ này, ông ta đã phải nhận về khoản phạt 600 bảng.

Ông John Keogh thừa nhận sự việc xảy ra tại một nhà cái của Coral ở Peckham High Street, phía nam London.

Người đàn ông 74 tuổi ban đầu phủ nhận, nhưng sau đó đã nhận tội vi phạm trật tự công cộng nghiêm trọng về chủng tộc.

Các công tố viên cho biết ông đã tuôn ra một tràng lời lẽ bạo hành và phân biệt chủng tộc vì cảm thấy tức giận khi người phụ nữ đặt số tiền thắng cược £200 của ông lên quầy thay vì đặt thẳng vào tay ông.

Ông John Keogh

Ông ta trở nên thiếu kiên nhẫn và khi được nhận tiền, ông nói: ‘Cô sẽ phải biến khỏi đây khi Brexit đến', công tố viên Jacqui Hughes trình bày trước Tòa án Sơ thẩm Croydon.

Người phụ nữ đã hỏi lại ý ông ta là gì và yêu cầu ông ta rời đi.

Nạn nhân Anneka Davis kể lại ông ta đã sử dụng cụm từ phân biệt chủng tộc để gọi cô và siết chặt nắm đấm khi đến gần cô, khiến cô lo lắng cho an nguy của mình.

Nhân viên tại chi nhánh nhận ra Keogh khi ông ta lên xe buýt vài ngày sau đó và quyết định tố cáo ông ta với cảnh sát.

Cô Davis nói với tòa án rằng cô không thể làm việc vì quá căng thẳng trong suốt năm ngày sau vụ việc xảy ra hồi tháng 8 năm 2018.

"Do lời lẽ của người đàn ông đó, tôi đã tự hỏi liệu tôi có được chào đón ở đất nước này với tư cách là một người da màu hay không,” cô bày tỏ.

"Tôi sinh ra ở đất nước này và tôi đã sống ở đây cả đời. Tôi không thể quyết định việc mình sinh ra với màu da nào.”

Luật sư biện hộ Tariq Al-Mallak cho biết thân chủ của anh mắc chứng rối loạn kiểm soát PTSD sau một vụ tai nạn xe hơi nhưng công nhận rằng “không có lời giải thích nào có thể biện minh cho hành vi đó.”

Ông Keogh, trú tại đường Lindsey ở thành phố Bermuda, đã chấp nhận một tội danh quấy rối nghiêm trọng về chủng tộc và một tội danh sử dụng lời nói và hành vi đe dọa, lăng mạ hoặc gây gổ.

Quan tòa Douglas Hunter đã kết án một năm tù treo và lệnh giới nghiêm hàng đêm trong 10 tuần.

Keogh cũng phải trả 250 bảng tiền bồi thường cho bà Davis cùng chi phí tòa án 350 bảng và bị cấm đến Coral trong một năm.

VietHome (Theo Independent)