Gã đàn ông tị nạn điên cuồng đâm chém những người mang quốc tịch Anh

Một gã đàn ông nung nấu mong muốn giết người Anh đã tới một chi nhánh của Tesco và tấn công người dân một cách ngẫu nhiên.

Samiulahaq Akbari, 32 tuổi, là người Afghanistan và đang xin tị nạn ở Anh. Y được cho là đã rình rập tại các lối đi của Tesco Extra ở Thornton, phía nam London để đưa các nạn nhân vào tầm ngắn.

Cảnh quay từ CCTV cho thấy hắn ta đi đằng sau anh Nicholas Speight vào ngày 8 tháng 1 sau đó vỗ nhẹ vào vai anh này.

Bị cáo cố đâm người đàn ông trong siêu thị Tesco.

Hắn ta hỏi quốc tịch của Speight và khi nhận được câu trả lời anh này là người Anh, kẻ thủ ác vung con dao 10 inch về phía nạn nhân.

Công tố viên Heidi Stonecliffe trình bày trước tòa án Old Bailey rằng anh Speight hoàn toàn vô tư và không thể nghĩ rằng ‘mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy.’

Công tố viên nói: ‘Vào buổi tối tháng 1 năm 2019, bị cáo này đã cố tình đe dọa, làm hại và giết người dân vô tội chỉ vì quốc tịch của họ, hoặc những gì Akbari cho là quốc tịch của họ - những người Anh.”

Anh Speight đã cố gắng chống trả và chỉ ‘nhờ may mắn, anh đã thoát hiểm mà không bị thương tích gì. Trong vòng 10 phút, Akbari bị cáo buộc đã rút dao đâm hai người đàn ông khác, một người trong nhà hàng Kebabish gần đó và sau đó là một người tại quán rượu Plough on the Pond ở London Road, Croydon.

Hắn ta tiếp cận John Hoy khi anh này đang ngồi ăn uống với ba người bạn.

Các quan tòa được nghe kể lại rằng Akbari đã vô cùng hung hăng và liên tục hỏi anh Hoy từ đâu đến trước khi đi ra sau quầy, tóm lấy con dao lớn màu đỏ và lao vào nạn nhân.

Chỉ đến khi những người đàn ông này chống trả, Akbari mới bỏ trốn, công tố viên Stonecliffe nói.

Akbari sau đó tìm đường đến quán rượu nơi hắn ta đối mặt với Barry Watkins, người đang bước ra ngoài.

Anh Watkins bị đẩy quay vào quán rượu, và Akbari lặp lại yêu cầu được biết quốc tịch của anh.

Công tố viên Stonecliffe trình bày: ‘Nạn nhân và bạn bè của anh ấy trả lời rằng họ là người Anh, ngay khi đó bị cáo bắt đầu lao vào họ với con dao.’

Những người này ngay lập tức đẩy một chiếc bàn ngáng trước mặt Akbari khiến hắn một lần nữa phải bỏ chạy.

Tại tòa, Akbari phủ nhận ý định giết người và hành vi gây thương tích.

Công tố viên Stonecliffe nghi ngờ Akbari có thể khai là hắn đã quá say rượu nên không thể kiểm soát hành vi, cũng chẳng thể hình thành bất kỳ ý định giết người nào.

Tuy nhiên, bà cho biết hành động của bị cáo là ‘cố ý và có cân nhắc.’

Bà nói thêm: ‘Bị cáo biết chính xác những gì mình đang làm và cẩn thận để không bị bắt.’

Hình ảnh bị cáo bước vào Tesco.

Một người anh em họ của Akbari đã gọi 999 nói với nhân viên tổng đài rằng: ‘Anh ấy nói rằng muốn giết những người dân Anh. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của anh ấy, anh ấy nghiêm túc. Anh ấy sẽ làm điều đó. Anh ấy đã chạy đi và sẽ giết một ai đó. Xin hãy đến thật nhanh.’

Tòa án được biết khi cảnh sát đến nơi thì Akbari đã nhảy qua một loạt hàng rào để cố gắng trốn thoát. Cuối cùng họ tìm thấy y nằm trong một khu vườn phía sau và ‘giả vờ như chẳng có chuyện gì’ để không bị tóm gáy.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

VietHome (Theo Metro)