Phép màu đã không xảy ra với bé sơ sinh trong vụ mẹ bầu 8 tháng bị đâm dao

Cậu bé bị thương nặng khi người mẹ mang thai bị đâm chết ở phía nam London đã qua đời ngày hôm qua, 3/7.

Cái chết của em được xác nhận khi cảnh sát công bố đoạn phim CCTV cho thấy một người đàn ông đội mũ trùm đầu đi về phía nhà của người mẹ và chạy khỏi hiện trường sau đó một lúc.

Nhân viên bưu điện Kelly Mary Fauvrelle, 26 tuổi, đang mang thai tháng thứ 8 khi cô bị đâm tại nhà riêng ở đại lộ Raymead, Thornton Heath, vào sáng ngày thứ Bảy (29/6).

Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đã cố gắng đưa con trai bé bỏng của cô ra khỏi bụng mẹ trong khi cô hấp hối.

Đứa trẻ, được người thân đặt tên là Riley, đã có cơ hội sống sót là 50/50, nhưng cậu bé đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện lúc 3.10 sáng ngày 3/7.

Cảnh sát đã công bố những hình ảnh của người đàn ông trùm đầu và tuyên bố họ vẫn đang cố gắng thiết lập động cơ vụ án. Cảnh sát đang xem xét liệu cái chết của Riley có cấu thành tội giết người hay không.

Chánh thanh tra Mick Norman, người đứng đầu cuộc điều tra, nói rằng lực lượng này không thể kết luận liệu kẻ tấn công cô Fauvrelle có quen biết cô hay không và hiện các cảnh sát đang suy luận theo nhiều hướng khác nhau.

Ông nói: “Chúng tôi đã công bố đoạn phim và đó là bước tiếp theo trong một cuộc điều tra cực kỳ khó khăn này. Chúng tôi cần nhanh chóng xác định người đàn ông có mặt trong đoạn phim, ngay cả khi chỉ để loại anh ta khỏi tầm nghi vấn của chúng tôi. Tôi cần thông tin từ bất cứ ai biết đến người đàn ông này.”

Ông nói thêm: “Một nhóm cảnh sát tận tụy đang làm việc ngày đêm trong cuộc điều tra này. Chúng tôi đã trấn an gia đình Kelly, và tôi cũng muốn trấn an cả người dân địa phương và công chúng - rằng chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm.”

Ông cho biết các thám tử đang cố gắng xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh về cuộc sống của cô Fauvrelle và lên danh sách những người mà cô biết.

Trong đoạn phim CCTV, một người đàn ông được nhìn thấy đang đi về phía nhà cô Fauvrelle, lúc 3.11 sáng và chạy ra chỉ hơn 10 phút sau.

Hai người đàn ông đã bị bắt vì nghi ngờ giết người. Một người ở tuổi 37 đã được thả vì không liên quan. Người còn lại, 29 tuổi, đã được tại ngoại cho đến đầu tháng Tám.

Các đồng nghiệp của cô Fauvrelle, người làm việc tại Văn phòng giao hàng Croydon, đã bị sốc khi biết tin.

Người mẹ cũng là một người đam mê xe mô-tô và, vào tháng 3 năm ngoái, cô đã vượt qua bài kiểm tra lái xe buýt.

Bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với cảnh sát theo số 020 8721 4005 hoặc ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555111.

Bài liên quan: Bé sơ sinh nguy kịch sau khi người mẹ mang thai bị đâm tử vong ở Croydon

Những chia sẻ cuối cùng của người mẹ mang thai 8 tháng bị đâm chết ở Croydon

VietHome (Theo Evening Standard)