Người đàn ông gạ gẫm rồi qua đêm với cô bé 12 tuổi thông qua ứng dụng hẹn hò

Một người đàn ông qua đêm với cô bé 12 tuổi đã bị kết án tù dù rằng anh ta khai nhận rằng anh ta tưởng nạn nhân đã 19 tuổi.

Carl Hodgson, 28 tuổi, mời cô bé đến căn hộ của mình ở trung tâm thành phố Manchester một vài ngày sau khi họ lần đầu trò chuyện thông qua một ứng dụng hẹn hò phổ biến.

Carl Hodgson che mặt bên ngoài tòa án

Anh ta đã quay video khi cô bé mặc trang phục khiêu gợi rồi gửi nó cho một người bạn. Hodgson cũng ‘tự sướng’ trong khi cô bé ngồi cạnh quan sát.

Tại phiên xét xử trước đó ở tòa án tối cao Manchester, anh ta bị kết án gây ra hoặc khích động trẻ em dưới 13 tuổi tham gia hoạt động tình dục; tham gia hoạt động tình dục khi có sự hiện diện của trẻ em; phát tán ảnh khiêu gợi của trẻ em; và chụp ảnh khiêu gợi của trẻ em. 

Khi tuyên án, quan tòa David Stokdale nói: “Nạn nhân ở độ tuổi dễ dàng bị lợi dụng và rõ ràng cô bé có ấn tượng với bị cáo.

“Ảnh hưởng của tội ác này lên một đứa trẻ ở độ tuổi nhỏ như vậy là điều ai cũng rõ.

“Trong rất nhiều trường hợp, những ảnh hưởng đó tác động lên suốt phần đời còn lại của đứa trẻ.

“Tôi cũng ghi nhận rằng dù nạn nhân mới chỉ 12 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo không được biết thông tin này. Có đủ bằng chứng cho thấy bị cáo nghĩ rằng nạn nhân đã trên 16 tuổi.”

Tòa án được biết nạn nhân sử dụng tên giả trên trang ứng dụng hẹn hò và nói dối rằng mình đã 19 tuổi.

Hodgson sử dụng điện thoại để chụp một hình ảnh động và ba hình ảnh tĩnh về cô bé khi nạn nhân có mặt tại căn hộ của anh ta.

Ngoài bản án tù, Hodgson, trú tại phố Jordan, Manchester, còn bị cấm liên hệ với nạn nhân và phải ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục cả đời.

VietHome (Theo Manchester Evening News)