Nam sinh viên quấy rối bé gái 6 tuổi được tha bổng vì đang theo đuổi ngành nha sĩ

Mẹ của nạn nhân bày tỏ sự phẫn nộ khi thanh niên này sẽ không bị kết án vì anh ta mong muốn trở thành một nha sĩ.

Christopher Daniel, 18 tuổi, bị buộc tội tấn công t.ình d.ục một bé gái sáu tuổi trong suốt hai năm. Nhưng anh ta đã được tòa án tha bổng và không bị ghi tên vào danh sách tội phạm t.ình d.ục vì quan tòa nói rằng anh ta “có lẽ sẽ không thể tiếp tục chương trình học ở trường đại học.”

Quan tòa bán thời gian kiêm Cảnh sát trưởng Gerard Sinclair thuộc Tòa án Cảnh sát Dumbarton ở Scotland đã tha bổng cho sinh viên này, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không có tiền án nào.

Christopher Daniel
Christopher Daniel

Mẹ của nạn nhân phát biểu: “Tôi thực sự bàng hoàng trước thông tin này. Ông ấy nói dường như con gái tôi không phải chịu bất cứ ‘ảnh hưởng lâu dài’ nào. Làm sao ông ấy có thể hiểu nổi chứ? Chẳng ai mở lời hỏi thăm về tình trạng của con gái tôi.”

Daniel lạm dụng bé gái lần đầu tiên vào năm 2016 và hiện anh ta đang học để trở thành một nha sĩ. Văn phòng Pháp lý Scotland đã biện luận cho quyết định này: “Sau khi xem xét các bằng chứng cũng như mức độ trưởng thành của bị cáo, và cách bị cáo thú nhận hành động của mình, quan tòa kết luận rằng tội lỗi này chỉ là sự tò mò đơn thuần của một thiếu niên đang tuổi dậy thì hơn là một hành vi xâm hại t.ình d.ục.”

Cơ quan này cũng cho rằng bất cứ bản án nào cũng có thể dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng cho sự nghiệp tương lai của bị cáo” và Daniel sẽ “không thể tiếp tục chương trình học ở trường đại học.”

Sau đó, hàng ngàn người đã ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu xem xét lại quyết định này bởi họ cho rằng nó đã đặt “sự nghiệp của kẻ tội phạm” lên trên lợi ích của trẻ em.

Bản kiến nghị có đoạn: “Quyết định này là sai lầm. Nó tạo ra tiền lệ cho những kẻ tội phạm t.ình d.ục khác và cho các nạn nhân thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ lên tiếng.”

VietHome (Theo Metro)