Cậu sinh viên hoảng sợ bỏ trốn trước hóa đơn £2,000 ở The Savoy

Một sinh viên đã cố gắng bỏ chạy khỏi The Savoy khi cậu ta nhận ra bản thân không thể trả nổi hóa đơn ăn uống lên đến 2,146.50 bảng.

Yahya Egeh, 20 tuổi, đã gọi một chai 2004 Chateau Mouton Rothschild có giá đến 1,750 bảng bất chấp việc trong túi chỉ còn vỏn vẹn 20 bảng vừa được mẹ cho nhân dịp sinh nhật.

Cậu chàng này đã bị người bạn Tallulah rủ rê đến ăn mừng sinh nhật ở khách sạn năm sao tại London nhưng sau đó đã bị bạn cho “leo cây.”

Thay vì rời đi và tìm một nơi nào khác hợp túi tiền hơn, chàng sinh viên quyết định gọi những món ăn và đồ uống rất đắt tiền.

Tại tòa án địa phương Westminster, luật sư của Egeh, ông Shaher Bukhari, trình bày thân chủ của mình đã bị “hoảng loạn” khi người bạn không đến.

Cậu sinh viên khoa kiến trúc Egeh, trú tại Willesden Green, London, quyết định vẫn sẽ ăn rồi tìm cách bỏ trốn nhưng đã bị một nhân viên bảo vệ phát hiện.

Ông Bukhari nói: “Thân chủ của tôi muốn được xin lỗi vì những gì mình đã làm.”

Viethome (Theo Metro)