Người phụ nữ trắng tay vì hãng bảo hiểm từ chối đền bù sau trận lụt ở Yorkshire

Nhà ở và cửa hàng của một người phụ nữ đã bị trận lụt ở Nam Yorkshire nhấn chìm và mới đây, bà cho biết bà đã mất tất cả vì hãng bảo hiểm không chi trả những thiệt hại do lũ lụt.

Bà Pam Webb, chủ sở hữu spa sang trọng Truffle Lodge ở Fishlake, gần Doncaster, đã rơi nước mắt khi khi cho biết nhà cung cấp bảo hiểm đã loại trừ lũ lụt trong chính sách bảo hiểm của bà.

Bà Webb hiện cho biết bà muốn có câu trả lời về nguyên nhân gây ra lũ lụt, khiến khoảng 350 cư dân phải rời khỏi nhà sau khi chúng bị nhấn chìm trong nước.

Các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy sức tàn phá của trận lũ ở làng Yorkshire -  xe ô tô bị cuốn trôi và nhà cửa bị ngập sâu trong nước bẩn.

Ngôi làng Fishlake hiện bị cô lập và đang chìm trong nước sau khi sông Don tràn bờ do những trận mưa lớn.

Khoảng một nửa trong số 700 cư dân đã phải rời bỏ nhà cửa của họ, và những người ở lại đã tự xoay sở giúp đỡ lẫn nhau. Các quán cà phê và quán rượu địa phương cung cấp thực phẩm cho những người bị mắc kẹt bên trong nhà.

Nhiều người nói rằng khi cảnh báo lũ lụt được đưa ra và bao cát được mang tới, lúc này đã quá muộn để cứu vớt căn nhà của họ, và họ bị bỏ lại mà 'không có sự hỗ trợ nào' từ hội đồng địa phương.

Khu vực này có thể còn phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa khi báo cáo chỉ ra rằng một vệt dầu đang tụ lại trong nước lũ từ các bể dầu vốn được sử dụng để sưởi ấm các ngôi nhà ở Fishlake.

Bà Pam nước mắt lưng tròng khi đứng trước spa ngập nước của mình.

Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp Cobra khẩn cấp vào ngày 11/11 để thảo luận về cách ứng phó với trận lụt này.

Thông báo về cuộc họp của phố Downing được đưa ra sau khi ông Jeremy Corbyn gửi thư cho ông Boris Johnson để kêu gọi ông tổ chức một cuộc họp Cobra và phải 'chịu trách nhiệm cá nhân' về phản ứng chậm trễ của Chính phủ.

Lãnh đạo đảng Lao động cho biết ông không đồng ý với đánh giá của Thủ tướng rằng lũ lụt không phải là vấn đề nghiêm trọng đến mức phải ban hành cảnh báo khẩn cấp quốc gia.

Làng Fishlake chìm trong biển nước vào sáng ngày 11/11...
...và sau đó 1 ngày.

Ông Corbyn nói rằng nếu lũ lụt xảy ra ở Surrey thay vì Yorkshire hay East Midlands, thì "rất có thể" cảnh báo khẩn cấp quốc gia đã nhanh chóng được ban hành.

Cảnh báo thời tiết màu vàng được áp dụng cho ngày thứ Năm, 14/11, và một số dịch vụ giao thông công cộng có thể bị gián đoạn do mưa lớn.

Cơ quan Môi trường hiện đang đặt 92 cảnh báo lũ tại chỗ, kêu gọi những người ở các khu vực như Tamworth và Warwickshire phải chuẩn bị sẵn sàng.

Bài liên quan: Một người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Derbyshire

VietHome (Theo Daily Mail)