Cò đất kiếm trăm triệu dễ như chơi, bố quát con: Học nhiều để làm gì?Vợ chồng tôi sống với nhau 24 năm chưa từng có mâu thuẫn lớn. Nhưng gần đây, anh rất dễ cáu bẳn, liên tục chửi mắng vợ con. Vợ chồng tôi sống ở vùng nông thôn. Cuộc sống không giàu sang nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc. Tôi có hai con trai. Cháu lớn

Cố gồng nợ để không bán đất lỗ 50%Dù thị trường bất động sản và lãi vay ngày một khó, một số nhà đầu tư vẫn cố gắng gồng gánh chờ thị trường khởi sắc, vì nếu bán phải chấp nhận lỗ có khi đến 50%. Vào thời điểm ''sốt đất" cách đây 3 năm, anh Minh Trí (35 tuổi, TP.HCM) dành hết tiền

Cuộc sống thuê trọ trong các biệt thự triệu USD bỏ hoang ở Hà NộiThời điểm cuối tháng 9-2022, nhiều tân sinh viên từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội nhập học. Nhiều bạn trẻ tìm thuê được những phòng trọ giá rẻ trong các khu biệt thự bỏ hoang. Tại Hà Nội, nhiều năm qua, hàng nghìn biệt thự, nhà liền kề có giá

Chuyện đời “Ông vua bút bi” VN: Từ chuỗi ngày bán dạo đến tập đoàn Thiên Long nghìn tỷNhắc đến thương hiệu bút bi “quốc dân” Thiên Long thì người Việt ta ai cũng biết, nhưng mấy người biết được thời cơ hàn của người sáng lập nên công ty văn phòng phẩm hàng đầu khu vực – ông Cô Gia Thọ. Nhắc tới Thiên Long, ắt hẳn ai cũng nhớ ngay tới

Mỗi năm dư 70 triệu, 30 năm mua được nhà hai tỷ đồngĐây là tôi tính toán ở điều kiện thật cơ bản, trong thực tế tôi chưa thấy ai tốn 30 năm mới trả hết nợ mua nhà. Bàn về chuyện mua nhà, tôi giả sử bây giờ nếu một gia đình để dành được thu nhập là một GDP đầu người mỗi năm (3.000 USD tức là 70 triệu

Đặng Lê Nguyên Vũ suy nghĩ về cái nghèo tận cùng của ngày xưa"Tôi thi đậu Đại học Y khoa Tây Nguyên năm 1990. Từ xã M'drak hẻo lánh, mẹ tôi bán đi nhiều tạ lúa và nhiều thứ trong nhà để tôi vác ba lô về thành phố Buôn Ma Thuột nhập học. Lẽ ra tôi không nên thi vào Y khoa hay học Y khoa. Tôi thi Y vì tôi học

Các bài khác...