Tôi hối hận vì tiết kiệm mù quáng suốt thời tuổi trẻ

Nhu cầu sống của tôi đơn giản đến mức chỉ cần nhận giặt đồ thuê cho thiên hạ là cũng có đủ cái ăn.

Đọc bài viết "Sống tiết kiệm thay vì chạy đua kiếm tiền" chia sẻ về câu chuyện tự ủ phân, trồng rau, tự làm xà phòng từ bồ hòn, mua đồ cũ để mặc... để khỏi phải lao tâm khổ tứ chạy đua kiếm tiền, tôi phần nào đồng cảm với của tác giả Miss Tickle. Bản thân tôi cũng từng là một fan của lối sống tiết kiệm. Thậm chí, cách tiết kiệm của tôi còn có phần cực đoan hơn.

tiet kiem mu quang
Ảnh minh họa

Từ nhỏ tôi đã thậm chí ăn thừa đồ của hàng xóm, mặc đồ bỏ của thiên hạ. Đến khi trở thành sinh viên, mỗi ngày đi học, trong túi tôi chỉ có đúng 200 đồng tiền gửi xe. Tới lúc đi làm, tôi cũng chọn công việc vì đam mê chứ không vì tiền. Nói vui, nhu cầu sống của tôi đơn giản đến mức chỉ cần nhận giặt đồ thuê cho thiên hạ là cũng có đủ cái ăn. Tóm lại, trong suy nghĩ của tôi hoàn toàn không nghĩ đến tiền, tôi luôn thấy chẳng biết mình cần nhiều tiền để làm gì?

Vậy mà, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi ba mẹ tôi gặp biến cố và trở nên trắng tay, chị tôi cũng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, còn em tôi vật vã nuôi hai đứa con trong nghèo đói . Đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra mình cần tiền thế nào, tôi hiểu được giá trị của vật chất. Từ một người nổi tiếng chê tiền, tôi thay đổi 180 độ, "tham tiền" và ham kiếm tiền hơn bao giờ hết.

Tôi lăn lộn, bươn chải, thậm chí là "bươi móc" của thiên hạ, cố gom về không biết bao nhiêu tiền cho đủ. Tất nhiên, số tiền đó không phải để tôi tiêu xài mà chỉ đơn giản là tôi không muốn thấy cảnh người thân mình khổ sở, đói rách, hèn kém. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.

Nhưng cũng từ lúc lao vào đời để kiếm tiền, tôi mới hiểu rằng, cầm được đồng tiền không phải chuyện dễ dàng, tính toán chi tiêu ra sao để số tiền mình kiếm được trở nên có ích lại càng khó hơn.

Khi nhận ra được ý nghĩa của những điều này, tôi quyết định dừng việc điên cuồng kiếm tiền của mình lại. Thay vào đó, tôi tìm cách kiểm soát đồng tiền của mình sẽ đi về đâu. Tôi hiểu rằng chi tiền không đúng chỗ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn cả việc không có tiền mà thôi. Từ đó đến nay, bản thân tôi luôn tâm niệm sống tiết kiệm, cố gắng kiểm soát tình hình tài chính của gia đình và làm cho tiền bạc sinh sôi một cách ổn định.

Thế nên, tôi cho rằng cuộc sống không thể thiên về một bên nào được. Bán sức kiếm tiền đến mức điên cuồng không tốt, nhưng bỏ bê chuyện kiếm tiền để chăm chăm vào tiết kiệm một cách cực đoan cũng không phải cách hay. Quan trọng nhất là mỗi người trong số chúng ta phải tìm được điểm cân bằng cho riêng mình. Có như vậy bạn mới thực sự tồn tại và được tận hưởng một cuộc sống có ý nghĩa.

PTT / Theo VnExpress