Để có thể truy dấu khách hàng khi cần thiết trong thời gian đại dịch, nhiều quán ăn uống ở khắp nơi yêu cầu khách ghi tên và những thông tin cơ bản vào tờ khai. Tuy nhiên, một số vị khách vô trách nhiệm lại khai tên mình là “Vịt Donald” hay “Chuột
Bộ trưởng Nội vụ Anh trong chuyến thăm miền Bắc nước Pháp hồi tháng Tám đã nhất trí với người đồng cấp Pháp rằng London sẽ hỗ trợ tài chính giúp ngăn chặn các vụ vượt biển của người di cư.
Ngày 15/10, Bộ Nội vụ Pháp cho biết Anh đang hỗ trợ thêm tài
35 triệu suất ăn giảm giá được bán trong 2 tuần nhờ ‘’ Eat out to help out’’.
Thực khách đã mua hơn 35 triệu bữa ăn bằng cách sử dụng chương trình giảm giá ''Eat Out To Help Out'' của chính phủ, số liệu mới từ Treasury cho thấy.
Kế hoạch đề ra
Chương trình kích cầu của Chính phủ Anh nhằm khuyến khích mọi người tới nhà hàng dùng bữa đã thúc đẩy ngành dịch vụ ăn uống vốn đang chật vật xoay xở giữa 'bão' COVID-19.
Trong chương trình kích cầu mang tên 'Eat Out to Help Out' (tạm dịch là Ăn
Theo Daily Mail, một cư dân ở thị trấn Sittingbourne thuộc hạt Kent trong nhiều năm đã giả vờ bị bệnh ung thư để người yêu không thể chia tay anh ta.
Cụ thể, vào năm 2016, cha của ba đứa trẻ có tên Kevin Bevis khi đó 34 tuổi, đã gặp Karen