Vài tuần qua đã chứng minh rằng ngay cả những người giàu có và quyền lực nhất thế giới cũng có khả năng nhiễm virus như bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, sự chú ý lại bị ít đặt lên những đối tượng dễ bị tổn thương nhất - những người nghèo, những người cực
Số lượng ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên mỗi ngày buộc Chính phủ Anh phải cho cải tạo, biến sân bay Birmingham thành một nhà xác khổng lồ để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra.Sân bay Birmingham đang được cải tạo để trở thành nhà xác tạm khi hạt
Tổng số ca nhiễm bệnh tính đến hôm nay là 14,543 người, trong đó đã có 759 ca tử vong. Số ca tử vong ở UK tăng thêm 181 người so với hôm qua, nghĩa là đã tăng 31% trong vòng 24h.
Đã có 113.777 người được xét nghiệm, trong đó 99.198 cho kết quả âm
Một tổ chức từ thiện ở Anh đã hợp tác với các nhà khoa học để nghiên cứu xem liệu những chú chó có thể giúp phát hiện COVID-19 thông qua khứu giác nhạy bén hay không.
Chó được huấn luyện ngửi mùi Covid-19
Tổ chức Medical Detection Dogs (MDD) đã
Vương quốc Anh cho biết sẽ dùng các xe cứu hoả để phân phối thực phẩm, vận chuyển thi thể người chết và đưa người đi cấp cứu, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng.
Theo thoả thuận được ký giữa Liên đoàn cứu hoả (FBU) và Lực lượng
Chỉ 1 giờ sau khi ông Boris Johnson công bố mình bị nhiễm Covid-19, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cũng xác nhận ông đã nhiễm bệnh. Thông tin này đã trở thành quả bom hẹn giờ trong giới chính trường Anh, hiện chưa rõ bao nhiêu con người quyền lực lãnh