Ngày 5/8, hãng tin Guardian đưa tin, sự việc xảy ra tại sân bay Mahon (đảo Menorca, Tây Ban Nha) khi một cậu bé 15 tuổi người Anh bị lạc gia đình, vô tình lên nhầm chuyến bay tới Italy thay vì tới London (Anh).
Theo kế hoạch, gia đình cậu bé dự kiến bay từ Menorca về sân bay Stansted (London) trên chuyến bay của hãng hàng không TUI. Tuy nhiên, trong lúc đông đúc tại sân bay, thiếu niên này đã bị lạc bố mẹ và biến mất tại sân bay. Gia đình lập tức báo với lực lượng an ninh.
Máy bay của hãng hàng không EasyJet. Ảnh: Bloomberg via Getty Images.
Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha tại Mallorca cho biết, qua xem xét camera hành trình tại khu vực khởi hành, lực lượng chức năng phát hiện cậu bé đã lên một chuyến bay tới sân bay Milan Malpensa, Italy mà không có vé.
"Hệ thống cảnh báo trẻ em mất tích tại sân bay đã được kích hoạt nhưng được gỡ bỏ sau khi xác nhận thiếu niên đã lên chuyến bay đến Italy", một phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cho biết.
Trong khi đó, đại diện hãng hàng không EasyJet thông báo, khi máy bay đang hành trình tiếp viên của hãng bất ngờ phát hiện hành khách không có vé và đã liên hệ với cơ quan chức năng địa phương.
Đại diện hãng EasyJet khẳng định đang phối hợp điều tra với sân bay Mahon và đơn vị phục vụ mặt đất để làm rõ vì sao cậu bé có thể lên nhầm máy bay mà không có người đi kèm cũng như không có vé.
"Chúng tôi đã tiếp đón hành khách này tại Milan và liên lạc với gia đình để hỗ trợ họ sắp xếp người thân sang đón. EasyJet sẽ tiếp tục giữ liên hệ với gia đình và cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết", phát ngôn viên của hãng cho biết.
Hiện danh tính của gia đình chưa được tiết lộ. Theo Guardian, mẹ của cậu bé đã bay sang Italy để đoàn tụ với con trai ngay ngày hôm sau.
Theo Baoxaydung