Bạo loạn tiếp tục nổ ra ở Plymouth, Belfast, Birmingham trong ngày biểu tình thứ 7

6  người đã bị bắt ở Plymouth vào hôm thứ Hai giữa lúc cảnh sát cố gắng chế ngự đám đông quá khích. 

Bạo lực đã nổ ra ở Plymouth và Belfast nối tiếp 6 ngày trước đó. Tính đến nay đã có hơn 378 người bị bắt. 2 người dân đã phải nhập viện và nhiều cảnh sát bị thương sau khi những người biểu tình đốt pháo hoa và ném gạch ở cảng Devon vào tối thứ Hai, ngày 5/8. 

Cảnh sát đã cố gắng tách những nhóm biểu tình đối lập nhau. Một chiếc xe cảnh sát đã bị phá hủy. Những người bịt mặt theo trường phái chống nhập cư đã ném mìn tự chế vào những người chống biểu tình đang giương các tấm biển ghi "Không có chỗ cho sự thù ghét", "Nói không với ph.át x.ít".

Cảnh sát Ryan North Moore cho biết: "Đã có 6 người bị bắt. Đây không phải là một cuộc biểu tình. Đây là bạo loạn, một cuộc bạo lực kéo dài. Hôm nay họ đến rất đông. Chúng tôi không đủ nhân lực để đối phó". Khoảng 150 cảnh sát đã được huy động đến trung tâm thành phố. 

belfast bieu tinh
Bạo lực đã nổ ra ở nhiều nơi trên khắp nước Anh. Ảnh: Getty Images

Cùng lúc đó, Cảnh sát Bắc Ailen cho biết họ đang giải quyết đám đông bạo loạn trên đường Donegall Road ở nam Belfast. Cảnh sát bị ném đá và bom xăng rất nguy hiểm. 

Biểu tình cũng được ghi nhận ở Birmingham. Cảnh sát West Midlands cho biết họ đang tiến hành điều tra sau khi một đám đông tụ tập ở khu Bordesley. 

Đám đông mang cờ Palestine chặn xe cộ trên đường để đập phá, hành hung tài xế, trong khi một người đàn ông dùng loa phóng thanh, hò hét kích động người biểu tình. Một số ôtô phải lao qua đám đông, băng qua bãi cỏ để rẽ vào đường khác để tháo chạy.

Giới chức ghi nhận hàng loạt vụ xô xát, đánh nhau xảy ra khắp nơi, bất chấp sự hiện diện của cảnh sát chống bạo động. Khi trời tối, người biểu tình bắt đầu đốt pháo sáng, xô xát với cảnh sát và những người phản đối biểu tình.

Một nhóm cánh hữu cũng tập trung ở Huddersfield khiến nhiều doanh nghiệp không dám mở cửa, biến trung tâm thành một thành phố ma mặc dù không hề có biểu tình hay bạo loạn.

Tại Southport, hàng trăm người đã tham dự một buổi cầu siêu yên bình 1 tuần sau vụ s.át hại 3 bé gái Bebe King, Elsie Dot Stancombe và Alice Dasilva Aguiar. Cảnh sát Merseyside cho biết hầu hết nạn nhân trong vụ tấn công đã xuất viện, chỉ trừ một bé vẫn còn phải điều trị ở bệnh viện.

Anh xem xét yếu tố nước ngoài và mạng xã hội trong vụ bạo loạn

Chính phủ Anh cho biết họ đang tìm hiểu xem các yếu tố nước ngoài đã gây ra tác động như thế nào trong việc truyền bá những thông tin sai lệch.

Người phát ngôn của Thủ tướng Keir Starmer nói: "Chúng tôi đã thấy hoạt động của bot trực tuyến, phần lớn trong số đó được khuếch đại hoặc có sự tham gia của các tác nhân nhà nước, khuếch đại một số thông tin sai lệch mà chúng ta thấy".

Davey cho biết thông tin sai lệch không chỉ được lan truyền bởi những người muốn gây rắc rối mà còn bởi chính các mạng xã hội vì thuật toán trong mô hình kinh doanh của các nền tảng này được thiết lập để khuếch đại nội dung tranh cãi trực tuyến.

"Trong các chủ đề thịnh hành ở Vương quốc Anh, người dùng mạng xã hội có thể thấy thông tin sai lệch xuất hiện khi tìm kiếm Southport...", ông nói.

Năm ngoái, Vương quốc Anh đã ban hành Đạo luật An toàn Trực tuyến mới để giải quyết các vấn đề như lạm dụng tình dục trẻ em và thúc đẩy tự tử, nhưng giáo sư Matthew Feldman, chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan cánh hữu tại Đại học York, cho biết đạo luật này có thể không giúp ích gì trong tình hình hiện tại.

Giáo sư cho biết, luật này dường như không đề cập đến "hành vi kích động trực tuyến dẫn đến tội phạm hoặc mất trật tự ngoài đời" dù chúng rất dễ thấy. Ông nói thêm rằng công nghệ hiện đại đang bị những kẻ cực đoan và người có sức ảnh hưởng lợi dụng để thu hút sự chú ý.

Viethome (theo ITV News)