Anh: Bé 18 tháng bị hắt nước nóng trong 1 vụ kì thị chủng tộc ở công viên

"Cô ta cứ la lối vọng qua phía chúng tôi, cô ta bảo "chúng m.ày là c.hó, tất cả lũ Ả Rập đều là c.hó, chúng m.ày thiêu sống trẻ em, cầu cho con cái chúng m.ày bị thiêu ch.ết".

ki thi nuoc nong 1
Người phụ nữ ném trà nóng vào bố con anh.

Một ông bố đã phải ra sức bảo vệ cậu con trai 18 tháng tuổi của mình khi bị một phụ nữ tấn công bằng những ngôn từ thù ghét trong công viên. Anh Ashish Prashar 40 tuổi, lớn lên ở Putney (tây nam London) cho biết bản năng duy nhất của anh là đảm bảo con trai được an toàn trong một vụ tấn công ở New York (Mỹ). Anh đã cố gắng quay phim lại cuộc tấn công và báo cho cảnh sát.

Anh Ashish trước đây từng là thư ký báo chí cho ông Boris Johnson khi ông còn là thị trưởng London. Anh nói: "Lúc đó tôi đang đội một chiếc keffiyeh (mũ trùm đầu của người Palestin). Chiếc mũ này tôi được một phụ nữ Palestin tặng khi đến Bờ Tây (West Bank) vào năm 2011. Tôi đưa con trai tới công viên vui chơi Edmonds Playground ở Fort Greene (New York). Ngày nào chúng tôi cũng tới đây chơi, nhưng hôm đó khi chúng tôi đến sân bóng rổ thì vụ tấn công xảy ra".

ki thi nuoc nong 1
Ashish Prashar cho biết bản năng của anh là bảo vệ con trai.

Khi con trai anh đang chơi bóng với một bé trai 7-8 tuổi thì một người phụ nữ ngồi ở băng ghế phía bên kia nói vọng qua với anh: "Anh ủng hộ hamas à? Anh có biết bọn chúng là khủng bố không?".

Ashish ngay lập tức nhận ra cô ta không cần câu trả lời mà chỉ muốn kiếm chuyện. Anh cố gắng giữ khoảng cách với cô ta, nhưng cô ta bảo bố con anh hãy tránh xa con trai cô ta, và nói rằng anh không thuộc về nơi này.

Cô ta nói cô ta là người Mỹ gốc Do Thái và bố con anh không thuộc về đất nước này. 

ki thi nuoc nong 1
Người phụ nữ ném trà nóng vào bố con anh.

"Cô ta cứ la lối vọng qua phía chúng tôi, cô ta bảo "chúng m.ày là c.hó, tất cả lũ Ả Rập đều là c.hó, chúng m.ày thiêu sống trẻ em, cầu cho con cái chúng m.ày bị thiêu ch.ết". "Tôi nghĩ tình hình có thể tệ hơn, nhưng tôi tin vào lập trường của mình và tôi muốn con mình tiếp tục được chơi đùa ở sân chơi, vì vậy tôi cố gắng phân tán tình hình".

Anh lấy điện thoại ra quay phim nhằm mục đích khiến người phụ nữ phải im miệng. Lúc này Ashish bế con trai bằng tay trái và quay phim bằng tay phải. Người phụ nữ thấy vậy liền ném điện thoại vào bố con anh. "Nếu cô ta ném trúng đầu con tôi, đó có thể là một tình huống vô cùng nghiêm trọng. Vì thế tôi thả con xuống và để bé đứng sau chân tôi. Khi tôi vừa quay người lại thì một cốc trà nóng bay thẳng vào vai tôi, nước nóng bắn vào cổ tôi. Tôi đã cảm thấy rát. Rồi cô ta lao tới tôi và cố giật điện thoại của tôi nhưng không thành".

"Cô ta nhặt điện thoại của mình và chỉ ngừng lại khi một người qua đường bước tới can thiệp. Anh chàng này đứng đó che chắn bố con tôi, thế là cô ta tức giận bỏ đi cùng với con trai mình".

"Tôi vẫn sẽ đội chiếc mũ này, vì tôi tin vào sự tự do cho người Palestin. Nếu bạn đã đến Bờ Tây, bạn không thể không nhìn thấy chế độ phân biệt chủng tộc ở đó. Chiếc mũ này đại diện cho những người bị áp bức", anh nói.

Chàng trai lạ không chỉ giúp đỡ bố con anh, mà còn đưa bố con anh về nhà an toàn. Người phụ nữ đã bị bắt và bị truy tố 9 tội danh, bao gồm tội thù quét, quấy rối, quấy rối trẻ dưới 11 tuổi, có hành động gây nguy hiểm, tội quấy rối nghiêm trọng và tội đe dọa. Cô ta phủ nhận mọi tội trạng và sẽ ra tòa vào ngày 24/1/2024.

Bên cạnh đó, tòa cũng đã ban hành lệnh bảo vệ cho bố con anh Ashish. 

ki thi nuoc nong 1
Ashish là một diễn giả.

Viethome (theo MyLondon)