Harry phải trả gần 50.000 bảng cho tờ DailyMail vì thua kiện

Hoàng tử Harry được lệnh phải trả cho nhà xuất bản tờ Mail gần 50.000 bảng Anh sau khi thua trong cuộc chiến pháp lý mới nhất.

harry thua kien
Harry rời Tòa án Tối cao ở London hồi tháng 6. Ảnh: UK Press

Hôm 11/12, Thẩm phán Nicklin của Tòa án Tối cao London ra lệnh cho Công tước xứ Sussex phải thanh toán án phí cho Mail on Sunday (TMOS), sau khi vụ kiện của Harry với TMOS thất bại. Ông Nicklin cho biết công tước 39 tuổi sẽ phải chuyển khoản trả 48.447 bảng Anh trước ngày 29/12.

Trước đó, Harry kiện TMOS về một bài báo xuất bản tháng 2/2022 liên quan tới vụ kiện của Harry với Bộ Nội vụ Anh. TMOS lúc đó đưa tin các cố vấn PR của Harry thông báo với các phóng viên rằng hoàng tử đã phát động hành động pháp lý sau khi đề nghị được trả tiền để thuê cảnh sát bảo vệ anh và gia đình ở Anh bị Bộ Nội vụ từ chối.

Bài báo viết rằng Bộ Nội vụ cũng như Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật của công chúng (RAVEC) không nhận được bất kỳ lời đề nghị nào như vậy, cho mãi đến sau này. Như vậy, các đại diện của Harry đã cố gắng gây ảnh hưởng đến việc đưa tin về câu chuyện. Bài báo cũng nói thêm rằng hành vi đó "đáng mỉa mai thay vì Harry hiện làm việc cho một công ty ở thung lũng Silicon nhằm xử lý các 'thông tin sai lệch' trên mạng".

Harry đã khởi kiện TMOS vì tội phỉ báng, cho rằng bài báo là "cuộc tấn công vào sự trung thực và liêm chính của anh" và có thể làm suy yếu công việc từ thiện cũng như nỗ lực chống lại các thông tin bịa đặt trên mạng của anh. Công tước xứ Sussex yêu cầu Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng tờ báo không được đưa tin sai và yêu cầu thẩm phán ra phán quyết có lợi cho anh mà không cần xét xử công khai.

TMOS phản đối cáo buộc của Harry và cho biết bài báo của họ bày tỏ quan điểm trung thực, không gây ra "tổn hại nghiêm trọng" cho danh tiếng của hoàng tử. Đồng thời, thẩm phán phán quyết rằng Associate Newspaper - nhà xuất bản của TMOS và Daily Mail - "có khả năng" chứng minh ngược lại và từ chối yêu cầu của hoàng tử. Thẩm phán Nicklin nói: "Các tờ này thực sự có khả năng chứng minh thành công rằng một nguồn tin uy tín, trung thực có thể đưa ra quan điểm rằng nguyên đơn (Harry) phải chịu trách nhiệm về việc cố gắng đánh lừa, khiến công chúng nhầm lẫn".

Ngôi Sao (theo Mirror)