Trampoline phát nổ, bé 3 tuổi văng lên độ cao 12m thiệt mạng

trampoline phat no 1
Bé Ava-May Littleboy bị ném lên không trung khi trampoline phát nổ. Ảnh: PA

Chủ của một giàn nhúng bằng hơi (inflatable trampoline) đã bị bỏ tù 6 tháng vì vi phạm tiêu chuẩn an toàn sức khỏe, sau khi giàn nhúng phát nổ khiến một bé gái 3 tuổi thiệt mạng.

Bé Ava-May Littleboy đã bị ném lên không trung khi giàn nhúng bị hỏng, sự việc xảy ra tại bãi biển Gorleston ở Norfolk. Một nhân chứng nhìn thấy bé gái văng lên độ cao 12m, cao hơn tất cả những tòa nhà xung quanh. Cô bé chấn thương đầu nghiêm trọng và qua đời vào tháng 7/2018.

Một bé gái khác, 9 tuổi, cũng ở trên giàn nhúng vào thời điểm đó, thì không gặp chấn thương nào nghiêm trọng.

Tại tòa án Chelmsford Magistrates’ Court vào ngày 10/11/2023, thẩm phán tuyên bố chủ của chiếc giàn nhúng là ông Curt Johnson "đã cố tình phớt lờ rủi ro" và chiếc giàn nhúng "lẽ ra không nên được sử dụng".

Thẩm phán tuyên bố: "Vụ việc này rất nghiêm trọng và cần được răn đe bằng một án tù để an ủi gia đình nạn nhân". Kết quả Curt Johnson bị tuyên 6 tháng tù.

trampoline phat no 1
Bé Ava-May bị chấn thương đầu nghiêm trọng. Ảnh: PA

Gia đình Ava-May ôm nhau sau khi nghe tòa tuyên án. Trong khi Curt Johnson, 52 tuổi, không có phản ứng gì. Tòa cũng cấm Johnson làm quản lý bất kì công ty nào trong vòng 5 năm, và phạt Công ty giải trí Johnsons Funfair Ltd số tiền 20,000 bảng.

Bên bảo hiểm đã giúp Johnson thanh toán khoản phạt cho Hội đồng quận Great Yarmouth và Cơ quan An toàn Sức khỏe (HSE), số tiền lên đến 300,000 bảng. 

Johnson và công ty của mình, Johnsons Funfair Ltd, có trụ sở tại Swanston’s Road, Great Yarmouth, đã thừa nhận 2 vi phạm an toàn. Johnson thừa nhận đã nhập khẩu chiếc trampoline nhưng lại không kiểm tra độ an toàn của nó. 

trampoline phat no 1
Cảnh sát phong tỏa bãi biển Gorleston ở Norfolk. Ảnh: PA

Công tố viên nói rằng chiếc trampoline là một "vật thể khép kín" nhưng lại không có van an toàn để giải phóng áp suất. "Kể cả trẻ con cũng biết rằng khi bạn bơm quá nhiều không khí vào một chiếc bong bóng, sớm muộn nó cũng phát nổ", công tố viên nói. 

Vào năm 2017, Johnson đã đặt hàng chiếc trampoline từ một nhà sản xuất ở Trung Quốc với giá rẻ. Công ty của Johnson đến ngày 1 tháng 7/2018 mới hoạt động đầy đủ. Đó cũng là ngày xảy ra tai nạn. Sau đó, giấp phép kinh doanh của công ty này đã bị rút và tổ hợp giải trí trên bãi biển cũng bị dẹp.  

Trong khi đó, luật sư biện hộ của Johnson nói rằng anh ta và vợ hối tiếc sâu sắc về cái chết bi kịch của Ava-May. Họ nói rằng trong suốt cuộc điều tra, vẫn không tìm được nguyên nhân chính xác vì sao chiếc trampoline lại phát nổ. Luật sư biện hộ cho rằng vụ nổ là "không thể đoán trước" và "nổ không được xem là một rủi ro tiềm ẩn đối với chiếc giàn nhúng này".

Luật sư cho biết Johnson đã từng tự tử bằng cách uống thuốc quá liều vào năm 2018. Anh ta bị trầm cảm và phải đi điều trị. 

Viethome (theo Metro)