Đổi đời nhờ trúng số 6.5 triệu bảng, phải thuê cựu đặc nhiệm Anh làm vệ sĩ, bất ngờ 30 năm sau bị bắt gặp ở nơi không ai ngờ đến

Ngay sau khi trúng số, người đàn ông này đã không tiếc chi tiền cho loạt xe siêu xe của Bentley, Ferrari, Porsche và BMW.

Câu chuyện kể về Lee Ryan, ngoài 60 tuổi, từng bỏ túi giải độc đắc 6,5 triệu bảng Anh vài tuần trước khi bị kết án 18 tháng tù vì tội ăn cắp ô tô. Thông tin trên tờ Mirror cho biết, sau khi trúng xổ số, người đàn ông này đã nhanh chóng trắng tay lâm vào cảnh không nhà, không cửa. Ông gọi giải xổ số độc đắc này không khác gì "lời nguyền".

Sau khi trúng độc đắc năm 1995, Lee Ryan đã mua một biệt thự có hồ bơi, hai chiếc siêu mô tô Ducati, một chiếc máy bay, một chiếc trực thăng và một dàn siêu xe như Bentley, Ferrari, Porsche và BMW.

doi doi nho trung so 1

Nhưng không hẳn tất cả số tiền ông đều chi tiêu cho thú vui cá nhân mà một phần ông mang đi từ thiện. “Các bạn tin hoặc không nhưng tôi cũng đã quyên góp nhiều tiền cho những người vô gia cư. Đó có lẽ là niềm vui lớn nhất mà tôi từng có khi trở thành triệu phú”, Ryan nói.

Tuy nhiên số phận của Ryan liên tục gặp biến cố sau khi trở thành triệu phú xổ số. Các mối quan hệ với bạn bè và gia đình của ông dần trở nên rạn nứt. Ông ta đã thuê một cựu quân nhân SAS để bảo vệ gia đình mình sau khi nghe tin có âm mưu bắt cóc một trong những đứa con của anh mình. Tiếp theo đó, người quản gia của ông lấy trộm 40.000 bảng Anh. Đồng thời, chiếc Ferrari trị giá 145.000 bảng Anh của ông cũng bị đốt phá.

Biến cố chồng chất, vào năm 2003, Lee Ryan cùng vợ chia tay và phải rao bán biệt thự. Một thời gian sau, ông gặp gỡ và yêu đương với Jyldyz Djangaracheva. Ông quyết định chuyển đến quê hương của cô ở Trung Á để bắt đầu lại. Nhưng tới 2010, cặp đôi cũng đã tan vỡ. Khoản tiền đầu tư 2 triệu bảng vào dự án xây dựng một trang trại cá của ông tại đây cũng thất bại khi bị các trùm mafia địa phương đánh cắp cá.

Sau đó, Lee Ryan quyết định trở về London, không một xu dính túi và trở thành người vô gia cư.

Giờ đây, khi ở tuổi 63, Lee Ryan bắt đầu cuộc sống mới, người ta bắt gặp ông đang vui vẻ làm thợ sơn tường trên đường phố.

doi doi nho trung so 1

Người đàn ông này vẫn chơi xổ số và tự tin rằng mình sẽ trúng một lần nữa, thề sẽ dành số tiền mặt đó để giúp đỡ những người vô gia cư. Lee Ryan chia sẻ, “Tôi tin vào luật hấp dẫn, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ chiến thắng một lần nữa, nhưng nó sẽ không còn ý nghĩa với tôi như trước nữa. Tôi biết điều đó nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi không cần bất cứ thứ gì.”

Trải qua tất cả, bây giờ Lee Ryan tôi đang tìm kiếm những điều bình thường nhất. "Bây giờ tại thời điểm này, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời", Lee Ryan nói.

Theo Nguoiquansat