Northamptonshire: Ám ảnh khi nhà hàng xóm bị người thuê biến thành nhà thổ

Khi Sultan Rauf gắn chiếc camera đắt tiền lên cửa trước nhà mình hồi tháng 2, anh hy vọng điều này sẽ giúp ngăn chặn những gã đàn ông xa lạ gõ cửa nhà mình.

hang xom nha tho 1

Những gã đàn ông này tìm đến bất kể giờ giấc trong ngày, nói rằng họ "có hẹn". Lần nọ có gã còn cố đẩy cửa vào nhà anh. Anh đã phải nhiều lần giải thích rằng họ đã nhầm nhà của anh với nhà thổ kế bên. 

Đây là một con phố yên tĩnh ở Wellingborough, Northamptonshire. Và căn nhà bên cạnh đã bị biến thành nhà thổ suốt 12 tháng qua. Lắp đặt camera là cách duy nhất giúp anh bớt lo lắng. 

"Chẳng ai muốn sống kế bên một nhà thổ - nó không an toàn. Vợ và hai con gái 13 và 11 tuổi của tôi vô cùng sợ hãi sau khi 1 gã đàn ông cố gắng đẩy cửa vào nhà nói rằng hắn có hẹn. Chúng tôi đã báo cáo căn nhà kế bên với cảnh sát, nhưng ngày hôm sau lại 1 gã đàn ông khác tìm đến. Đúng là ác mộng", anh nói. 

hang xom nha tho 1
Sultan Rauf cho biết có nhiều gã đàn ông gõ nhầm cửa nhà anh thay vì nhà thổ bên cạnh. Ảnh: John McLellan

hang xom nha tho 1
Hàng xóm xung quanh giận dữ khi ngôi nhà bị biến thành nhà thổ, họ đã nhiều lần báo cảnh sát. Ảnh: John McLellan

Đối với những cư dân sống cùng trên con phố, cách duy nhất họ có thể làm là báo cảnh sát. Một người dân địa phương là anh Islah-Ul-Muslimeen Mosque, đã có lần tới định chất vấn những người thuê, nhưng gõ cửa thì chẳng ai trả lời. Dù cảnh sát có đôi lần tới ngôi nhà, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. 

Gần 1 năm trước khi những người thuê này tới, ngôi nhà liền kề này được cho là bỏ không. Cảnh sát đã đột nhập vài lần và phát hiện một số phòng đã bị dùng làm trại cần sa. Tất cả cửa sổ đều bị bịt kín nhằm che dấu những gì đang xảy ra bên trong. 

Sau khi cảnh sát xử lý hết cần sa ở nơi này, thì một phụ nữ và một người đàn ông lớn tuổi mới dọn đến. Ở cùng với họ còn có 3 cô gái trẻ. Những người này đã biến nơi đây thành nhà thổ. Họ thậm chí còn nhét tờ rơi quảng cáo mại dâm vào hộp thư của các hàng xóm. 

hang xom nha tho 1
Cư dân rất lo lắng khi phải sống gần nhà thổ. Ảnh: John McLellan

Sultan Rauf kể lại: "Khi tôi gõ cửa nhà kế bên và hỏi một cô gái xem các cô đang làm gì. Cô ta nhìn tôi, nói rằng cô ta đến từ Hong Kong. Chỉ nói được vài câu thì ngoài cửa, đàn ông đủ mọi lứa tuổi lại lũ lượt xuất hiện cả đêm lẫn ngày và chờ bên ngoài để được vào nhà. Nếu ngôi nhà đó không có ai mở cửa, thì bọn họ lại đập cửa nhà kế bên và bảo có hẹn. Một tối nọ có một người đàn ông phải chạy trốn ra sau vườn vì vợ của anh ta xuất hiện và la hét gọi anh ta".

"Những gương mặt thân quen"

Một tờ rơi được nhét vào hộp thư của các ngôi nhà trên con phố ghi: "Em mang đến dịch vụ tình dục và massage tuyệt vời. Đừng ngại ngần, hãy đến đây để được chăm sóc như một ông hoàng. Em chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi, nhưng em sẽ trở lại và mang theo các bạn gái của em nữa". 

Tờ rơi này thậm chí còn được phát cho các nhân viên của trường học gần đó. Khách hàng thường đậu xe trên con đường trước nhà, hoặc đứng đợi ngay bên ngoài nhà. Đôi khi bọn họ còn cãi nhau. 

Một phụ nữ lớn tuổi cho biết bà không dám đứng đón xe buýt ở gần nhà vì cánh đàn ông cứ lởn vởn bên ngoài. "Cảnh sát phải làm gì đó chứ, chúng tôi đã chịu đựng quá lâu rồi. Bọn trẻ con đi học ngang qua đây, và cả những bà mẹ trẻ".

Tháng trước, ai đó đã dùng sơn đỏ để viết chữ "nhà thổ" lên tường, nhưng lại viết nhầm lên tường ngôi nhà kế bên. Chủ nhà đã phải lên nhóm cộng đồng Facebook để mắng chửi thủ phạm. "Nếu mấy người muốn phản đối, thì ít nhất cũng phải tìm đúng nhà chứ. Bây giờ chúng tôi đang phải lau rửa tường để chuẩn bị cho sinh nhật 18 tuổi của con tôi. Các mẹ các chị, biết chồng của mấy người đang ở đâu không? Tôi đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc ra vào căn nhà kế bên đấy".

hang xom nha tho 1
Sơn đỏ dùng xịt chữ "nhà thổ" lên tường, nhưng lại xịt nhầm lên tường nhà kế bên. Ảnh: John McLellan

Chủ của căn nhà này không hề biết người thuê đã biến nhà mình thành nhà thổ, trước đây cũng không biết nó đã bị biến thành trại cần sa. 

Cảnh sát Northamptonshire cho biết họ đã nhận được khiếu nại và đang liên hệ với chủ nhà để giải quyết. Cảnh sát cũng khuyên người dân thay vì bàn tán trên các hội nhóm FB thì hãy báo cáo trực tiếp và cung cấp bằng chứng cho cảnh sát, để cảnh sát tích cóp bằng chứng và giải quyết vụ này một lần dứt điểm. 

Việc mua bán dâm là hợp pháp ở UK, nhưng các hành vi sở hữu hoặc quản lý nhà thổ, hoặc ép người khác bán dâm thì lại là bất hợp pháp. Đây là quy định trong đạo luật Sexual Offences Acts 1956 và 2003. 

Viethome (theo The Sun)