Cụ cố 94 tuổi phải kéo thùng rác 2 dặm tới bãi đổ vì công nhân dọn rác đình công

Một cụ cố 94 tuổi đã quá chán chờ đợi xe rác đến thu gom, nên bà quyết định tự kéo thùng rác đi 2 dặm đến bãi đổ. 

Cụ Nan Miller ở Canterbury (Kent) rất tức giận với cuộc đình công bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 7. Bà cảm thấy mình phải tự tay giải quyết cho xong chuyện.

Người lao động thuộc Liên đoàn GMB, làm việc cho Công ty thu gom rác Canenco do hội đồng thành phố thuê mướn, đang tiến hành đình công dẫn tới việc thu gom rác bị gián đoạn trong thời gian dài. 

Người của Canenco đã không đến thu gom rác trong suốt 3 tuần qua, buộc bà Nan Miller phải tự mình kéo thùng rác tới tận bãi tái chế. Trước đó, bà Miller đã cảnh báo hội đồng là bà sẽ tự kéo thùng rác tới bãi tái chế nếu đến chiều thứ Sáu mà thùng rác vẫn đầy.

Dù mắc bệnh tim, nhưng cựu thông dịch viên tiếng Pháp vẫn đi bộ kéo thùng rác suốt hơn 1 tiếng, trước khi một tài xế tốt bụng tình cờ nhìn thấy bà và cho bà quá giang. 

cong nhan quet rac dinh cong 1

cong nhan quet rac dinh cong 1

cong nhan quet rac dinh cong 1
Bà Miller tự kéo thùng rác đi suốt 1 tiếng.

Bà Miller đã lên chức cụ cố và có 2 người con. Bà từng lên cơn đau tim 2 lần, và hôm thứ Sáu bà có hẹn ở bệnh viện để kiểm tra tình trạng đông máu.

Nhưng giữ đúng lời đã nói, sau khi không thấy phản ứng gì của hội đồng, bà đã bắt đầu hành trình 2 dặm của mình. Bà vứt bỏ tự tôn, một mình vật lộn với thùng rác trên vỉa hè chật hẹp hướng đến trung tâm xử lý và tái chế rác. 

Trong khi đó, hội đồng nói rằng họ đã cố liên lạc với bà Miller để thông báo là họ sẽ tới gom rác cho bà vào thứ Bảy. 

cong nhan quet rac dinh cong 1
Bà Miller chụp hình với cô Nadine Fleming, người qua đường tốt bụng đã cho bà đi nhờ xe.

cong nhan quet rac dinh cong 1
Bãi tái chế rác ở Canterbury, Kent.

Dù những công nhân thuộc Liên đoàn GMB đang đình công, nhưng những liên đoàn khác vẫn làm việc. Họ vội vã đi khắp nơi để đảm bảo các hộ gia đình đều được thu gom rác, nhưng tốc độ thu gom đã bị hạn chế rất nhiều. 

Dù phải trả thuế hội đồng thêm £47.25 mỗi năm để thu gom rác trong vườn, nhưng bà Miller ngày càng tuyệt vọng sau khi chứng kiến thùng rác của bà dần đầy ắp trong suốt 3 tuần. 

Bà Miller đã vài lần cố gắng giơ tay xin quá giang, may mắn một người qua đường là cô Nadine Fleming đã cho bà đi nhờ xe. Cô Fleming lái một chiếc Range Rover đủ rộng. Cô cho biết: "Tôi thấy bà ấy vất vả đi trên đường, một tay thì kéo thùng rác, tay còn lại thì xin đi nhờ. Tôi rất đau lòng. Nên tôi dừng xe lại và chúng tôi nâng thùng rác vào sau xe".

Khi họ đến nơi, bãi tái chế rác đã đóng cửa, nhưng may mắn một người tốt khác lại xuất hiện. Anh Taylor Nickolson, làm việc ở cửa hàng phụ tùng xe Tyre Pros ngay góc đường, đã đề nghị trút thùng rác của bà Miller vào thùng rác của anh, sau đó còn chở bà về nhà. 

Người phát ngôn hội đồng cho biết: "Vào chiều thứ Sáu chúng tôi đã gọi điện cho bà Miller nhiều lần, và còn email cho bà ấy để thông báo rằng người của Canenco sẽ tới thu gom rác cho bà vào thứ Bảy, nhưng không có ai trả lời. Dù cuộc đình công của người lao động thuộc Liên đoàn GMB đang diễn ra, nhưng các đội dự phòng của Canenco vẫn đang cố gắng thu gom nhiều rác nhất có thể, bao gồm rác sinh hoạt và rác sân vườn/thực phẩm".

Hiện tại hội đồng đã thương lượng được mức lương với một liên đoàn lao động khác là Unison. Theo đó, nhân viên Canenco thuộc Liên đoàn Unison sẽ nhận mức lương £14.45/giờ đối với tài xế (tăng 14.9%) và £11.61/giờ đối với người thu gom rác (tăng 8.9%).

Đối với GMB, hội đồng đã đưa ra 3 đề nghị mức lương nhưng đều bị bác bỏ.

Viethome (theo Daily Mail)