Cả gia đình phải đi ở nhờ vì nhà hội đồng bị chuột xâm chiếm

Những gia đình phải sống trong khu chung cư đầy chuột cho biết loài sinh vật gặm nhắm này hoành hành trong nhà họ và khoét lỗ trên các bức tường. 

Một người mẹ đã phải dọn ra khỏi ngôi nhà xã hội của cô ở Folkestone (Kent) vì cô lo sợ con mình sẽ ăn nhằm thuốc chuột mà cô dùng để diệt chuột.

Tất cả 6 tầng của lô 12, khu chung cư Neame Court trên đường Hollands Avenue đều bị chuột xâm lược. Người dân buộc phải sống trong bẩn thỉu vì xung quanh đầy phân chuột và xác chuột chết. 

Chị Hayley Atherton đã phải dọn đến ở nhờ nhà chị gái trên đường Hill Road gần đó. Đi cùng chị còn có con gái Millie 12 tuổi, con trai Steven 7 tuổi và bé Lily 11 tháng. Vì đặt thuốc thuột ở nhà nên chị không dám để các con ở nhà.

Chị chia sẻ với tờ KentOnline: "Nhà chúng tôi bị chuột xâm chiếm nghiêm trọng. Có lần tôi nhìn thấy 5 con một lúc. Phân, nước tiểu và xác chuột rải rác khắp chung cư. Chúng còn gặm thủng cả đường ống nước. Tôi đã đặt thuốc diệt chuột, vì vậy chúng tôi tạm thời không thể sống ở đó nữa. Con gái út của tôi còn quá nhỏ".

chuot chet 1
Chị Hayley Atherton và các con Millie 12 tuổi, Lily 11 tháng.

chuot chet 1
Xác chuột chết trong 1 căn hộ. Ảnh: Hayley Atherton.

chuot chet 1
Phân chuột trong nhà Hayley Atherton.

Atherton cho biết cô và những người thuê khác phải sống trong tình trạng bẩn thỉu. Trong khi đó, Hội đồng Quận Folkestone and Hythe cho biết họ từng cử người xuống để xử lý vấn đề chuột, và cũng đã khuyên người dân cách ngăn chặn chuột trong tương lai.

Nhưng những người sống tại Chung cư Neame Court nói rằng chuột đã hoành hành ở chung cư của họ suốt 2 năm qua. Một trong những gia đình đầu tiên bị ảnh hưởng là Lily-Anne Heywood và hôn phu Paul Wilson, cùng 3 đứa con của họ Percy, Violet và Poppy, tuổi từ 1 đến 3.

chuot chet 1
Lily-Anne Heywood với hôn phu Paul Wilson và 3 con nhỏ. Ảnh: Hayley Atherton.

chuot chet 1
Xác 1 con chuột ở nhà Lily-May Heywood. Ảnh: Hayley Atherton.

chuot chet 1
Chuột đục lỗ lớn ở chân tường nhà cô. Ảnh: Hayley Atherton.

Heywood nói: "Sáng nào tôi cũng phải dọn phân chuột trong bếp. Bọn chuột cống đã đục 2 cái lỗ to ở chân tường trong nhà bếp. Chúng tôi phải bịt chúng lại nhưng bọn chuột nhai luôn cả miếng ván gỗ mà chúng tôi dùng để vá lỗ chân tường".

Tổng cộng 38 người đang sống trong chung cư này, nó được xây dựng vào năm 1962. 11 căn hộ thuộc sở hữu của Hội đồng Quận Folkestone and Hythe. Căn hộ thứ 12 thuộc sở hữu tư nhân. Những người thuê đang yêu cầu chính quyền phải tìm cách diệt chuột.

chuot chet 1Những gia đình bị ảnh hưởng bởi chuột ở Chung cư Neame Court trên đường Hollands Avenue, Folkestone. 

Những căn hộ không bị ảnh hưởng bởi chuột thì lại có những vấn đề khác, chẳng hạn bị xuống cấp.

Bà Anna Cleeton đã diệt được chuột bằng cách gắn thiết bị kiểm soát chuột điện tử (electronic pest control device), nhưng bà lại phải sống trong tình trạng ẩm thấp, nấm mốc và đường ống cống bị hư. 

chuot chet 1
Bà sống cùng con gái Sarita Dhue 35 tuổi, và hai cháu ngoại Mackenzie Dhue 16 tuổi, River-Rae Dhue 7 tuổi.

chuot chet 1
Một vài căn hộ bị nấm mốc, ẩm thấp. Ảnh: Hayley Atherton.

"Nhà tôi bị nấm mốc đen rất nhiều. Sống ở đây đúng là ác mộng. Tinh thân của tôi hoàn toàn kiệt quệ. Chúng tôi có vấn đề với đường ống cống và tôi đã khiếu nại cả năm trời. Nếu người ở dưới lầu sử dụng máy giặt và chúng tôi cũng dùng máy giặt, thì tôi sẽ ngủi thấy mùi xú uế bốc lên. Tôi phải rời khỏi đây thôi", bà Anne nói. 

Hội đồng đã cử thợ đến xử lý vấn đề ống cống ở nhà bà Anne, họ vẫn đang điều tra tình trạng nhà của bà. Bà Anne và con gái Sarita Dhue đều bị khuyết tật, 2 cháu ngoại thì bị tự kỷ. Họ đang được đưa vào danh sách chờ nhà mới.

chuot chet 1
Chung cư Neame Court trên đường Hollands Avenue, Folkestone. Ảnh: Hayley Atherton.

chuot chet 1
Xác chuột chết ở nhà bà Anne. Ảnh: Hayley Atherton.

Viethome (theo Kentonline)