Manchester: Cụ ông chết trong nhà 6 năm không ai biết

Một kế toán viên về hưu được cho là đã nằm chết trong căn hộ của mình suốt 6 năm. Hài cốt của ông chỉ được phát hiện khi công ty nhà ở phá cửa vào để kiểm tra khí gas. 

Ông Robert Alton được cho là đã chết vào tháng 5/2017, hưởng thọ 70 tuổi. Nhưng bộ xương của công chỉ được phát hiện vào tháng 3/2023.

Công ty địa ốc đã xin được lệnh của tòa án để phá cửa vào nhà ông ở Bolton, Greater Manchester, vào ngày 9 tháng 3/2023. Họ đã dùng một cái máy mài góc (angle grinder) để cắt dây xích an toàn.

Vừa mở cửa vào trong, họ nhìn thấy một chồng thư cao 50cm. Thi thể ông Alton được tìm thấy ở đầu cầu thang dẫn lên tầng trên của căn hộ. Ông mặc quần jean và áo len xám. Cảnh sát được gọi đến sau đó. 

Điều tra viên Dominic Beaver thuộc Sở Cảnh sát Greater Manchester cho biết, hàng xóm không nhìn thấy ai trong căn hộ trong suốt 5 năm qua.

cu ong di trong nha 1
Ngôi nhà của ông Alton ở Bolton.

Bên trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy một cuốn giới thiệu chương trình tivi ghi ngày 4 tháng 5/2017. Dường như ông Alton đang đọc cuốn hướng dẫn này, vì phía trên là cặp mắt kính của ông đè lên một trang sách. Ngoài ra trong nhà còn có thực phẩm hết hạn vào năm 2017.

Cảnh sát cho biết không có gì đáng nghi đối với cái chết của ông Alton. 

Lần cuối cùng ông Alton nói chuyện với nhân viên của Công ty nhà ở Bolton at Home là vào tháng 4/2017. Thuế hội đồng cũng được đóng tới năm đó nhưng sau đó thì không thấy đóng nữa. Lần cuối ông liên hệ với bác sĩ gia đình là năm 2014.

Tiền thuê nhà của ông vẫn được trả tới hiện tại bởi trợ cấp nhà ở. Căn cứ vào giấy tờ cá nhân, cảnh sát vẫn chưa tìm được người thân của ông. 

Nhà bệnh lý học, bác sĩ Patrick Waugh, cho rằng "không thể xác định nguyên nhân cái chết" vì đã không còn bằng chứng. 

cu ong di trong nha 1
Ông Robert Alton qua đời lúc 70 tuổi, nhưng đến 6 năm sau thi thể của ông mới được phát hiện.

Trong những năm qua, nhân viên nhà ở đã tới nhà ông 15 lần, cộng thêm nhiều lần điện thoại và hàng chục lá thư gửi tới để sắp xếp việc kiểm tra khí gas. Tất cả đều không có hồi đáp nhưng họ cũng chẳng làm gì hơn. Đại diện công ty Bolton At Home đã lên tiếng xin lỗi vì sự tắc trách này. 

Được biết, vào tháng 6/2017, bên phía nhà ở đã 2 lần cử người xuống nhà ông Alton để kiểm tra an toàn gas theo định kỳ hàng năm, nhưng không có ai mở cửa. Vậy là họ ngừng cung cấp khí gas cho nhà ông mà cũng không điều tra thêm. 

Đến năm 20222, giữa cuộc khủng hoảng chi phí sống, công ty Bolton at Home thay đổi chính sách. Họ không tự động cắt gas đối với những hộ gia đình chưa được kiểm tra an toàn gas. Do đó công ty này đã lật lại hồ sơ của nhà ông Alton. 

Khi không thể liên hệ với chủ hộ, họ đã ngay lập tức xin tòa án lệnh phá cửa vào nhà. Và đến tháng 3/2023, họ mới đặt chân được vào nhà ông Alton. 

Vụ việc xảy ra chỉ 1 năm sau khi thi thể một phụ nữ bị phát hiện đã chết 2 năm rưỡi trong căn hộ ở London mà không ai biết. Bà Sheila Seleoane 58 tuổi, được phát hiện vào tháng 2/2022 trong căn hộ tại Peckham. Đọc thêm tại đây https://viethome.co.uk/cuoc-song/toi-pham-va-tu-phap/63732-peckham-thi-the-nguoi-phan-huy-chi-con-xuong-gay-mui-hoi-nong-nac

Viethome (theo DailyMail)