Peckham: Thi thể phân hủy trong căn hộ 2 năm sau mới phát hiện

Thi thể của người phụ nữ 61 tuổi được tìm thấy sau hai năm hàng xóm phàn nàn về “mùi hôi thối khủng khiếp”.

Thi thể được phát hiện trong căn hộ nằm trên đường St Mary ở Peckham, Nam London vào thứ Sáu (18/2/2022). Theo báo cáo, hộp thư bên ngoài đầy ắp và nợ tiền thuê của căn nhà này đã lên tới hàng nghìn bảng.

Những người hàng xóm lần đầu tiên phàn nàn về mùi hôi với hiệp hội nhà ở vào tháng 10 năm 2019. Việc phàn kéo dài trong hai năm, nhưng cho đến tuần vừa rồi cảnh sát mới kiểm tra ngôi nhà.

Một người phụ nữ sống cạnh nhà nói: “Họ nói với tôi bà ấy chỉ còn là một bộ xương và yêu cầu tôi xác nhận sắc tộc của bà ấy. Việc đó thật kinh tởm. Tôi bị sốc".

"Tôi không quen bà ấy lắm nhưng đôi khi bà ấy sẽ nhận hàng hộ tôi. Tôi trở về từ nước ngoài vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2019 thì nhận thấy mùi hôi thối kinh khủng trong tòa nhà. Mùi rất tệ, tôi phải nhét khăn dưới cửa”.

“Chúng tôi liên tục gọi cho hiệp hội nhà ở. Cảnh sát có đến nhưng họ bảo rất nhiều người đã chuyển khỏi London trong thời gian xảy ra đại dịch và bà ấy có thể đang ở nước ngoài".

22peckThi thể được tìm thấy trên đường St Mary ở Peckham, Nam London

Năm 2020, những người hàng xóm nhìn thấy thông báo kiểm tra khí đốt định kỳ bắt buộc ở cửa trước nhà người phụ nữ, cùng nhiều thư từ khác. Hàng xóm cũng phàn nàn về chiếc xe đạp để ngoài cửa nhà. Cái chết của người phụ nữ được coi là không đáng ngờ.

Người phát ngôn của Cảnh sát Metropolitan cho biết: "Vào lúc 19:01 thứ Sáu, ngày 18 tháng Hai, cảnh sát được gọi đến một căn hộ ở đường Mary, Peckham. Đã có lo lắng cho sự an toàn của một phụ nữ sống tại căn hộ”.

“Các sĩ quan đã có mặt và buộc phải xông vào. Thi thể một người phụ nữ 61 tuổi được tìm thấy bên trong. Tuy chưa rõ nguyên nhân gây tử vong nhưng cái chết của người phụ nữ được coi là không đáng ngờ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ để giao cho nhân viên điều tra".

Viethome (Theo My London)