Cuộc đời bi kịch của người đàn ông thắng giải National Lottery đầu tiên năm 1994

Cuộc đời của người đàn ông thắng giải National Lottery đầu tiên ở UK đã kết thúc trong bi kịch. 

nguoi trung xo so dau tien 1
Cuộc đời của Mukhtar Mohidin kết thúc với 1 nấm mồ không tên tuổi. Ảnh: News Group Newspapers Ltd

Mukhtar Mohidin đã thắng giải xổ số trị giá 18 triệu bảng Anh vào tháng 11/1994 ở độ tuổi 42. Vào năm đó, Mukhtar đã mua vé số bằng £4 còn thừa sau khi trả tiền thuê nhà £50. Sau khi chiến thắng với 18 triệu bảng, ông trở thành cái tên được muôn nhà nhắc tới. 

Giờ đây Mukhtar đã nằm sâu dưới 3 tấc đấc, trong một ngôi mộ không tên tuổi ở Berkshire. Cuộc đời của ông rẽ sang hướng bi kịch khi có trong tay số tiền quá lớn và trở nên nổi tiếng. 

nguoi trung xo so dau tien 1
Ông ly dị vợ Sayeeda chỉ 4 năm sau khi trúng số. Ảnh: News Group Newspapers Ltd

Ông nhanh chóng bị cộng đồng Muslim xa lánh vì đối với họ, bài bạc là trái với đạo Hồi. Họ cũng không nhận tiền quyên góp từ Mukhtar. 

Gia đình cũng bỏ rơi Mukhtar khi ông sa đọa và cờ bạc và gái mại dâm. Trước khi trúng số, ông là công nhân hãng xưởng ở Blackburn, Lancs. Ông sống cùng vợ Sayeeda và 3 con. Sau khi giàu có, ông đã bỏ lại cuộc sống của tầng lớp lao động nghèo khổ sau lưng. 

4 năm sau đó đôi vợ chồng thường xuyên cãi vã quanh chuyện tiền bạc. Mukhtar từ chối trả tiền học phí đắt đỏ cho con, còn Sayeeda mua một chiếc ô tô giá 90,000 bảng. 

Chịu hết xiết, họ quyết định ly dị. Một người họ hàng cho biết vào thời điểm đó, Mukhtar đã mua một chiếc Mercedes với giá hơn 100,000 bảng chỉ vì quyết ăn thua đủ với vợ. 

Triệu phú Mukhtar quyết định đầu tư cho mình thành một doanh nhân. Khi đi đánh bạc tại các sòng bài hàng đầu ở London, ông thuê một đội hộ tống đắt đỏ và tặng quà xa xỉ cùng những kì nghỉ cho họ.  

Với lối sống tiệc tùng, Mukhtar rơi vào lưới tình với cô nàng bảo an Charlotte Doyle mà ông ta thuê với giá £800 / đêm. Họ thường xuyên đi du lịch cùng nhau, sau đó Charlotte có thai và sinh con vào năm 2002. 

Tuy nhiên bạo lực lại bùng nổ, Mukhtar dọa giết người tình. Cuối cùng họ chia tay và ông ta lại sống một mình. Charlotte từng kể trên Daily Mail: "Suốt kỳ nghỉ ở Bồ Đào Nha, ông ta thường xuyên đánh vào đầu tôi khiến tôi phải đi bệnh viện. Ông ta còn dọa thuê người giết tôi". 

Trong những năm tháng cuối đời, Mukhtar sống trong một khách sạn giá £35 / đêm ở Blackpool. Mukhtar qua đời vào ngày 23/8/2017 khi mới 64 tuổi. 

Giám định pháp y cho thấy ông ta gặp biến chứng do nhiễm trùng đường tiểu. Lối sống phóng túng còn khiến ông ta bị bệnh thận, xơ gan và bệnh tim. 

nguoi trung xo so dau tien 1
Mukhtar từng tung £100k mua 1 chiếc xe Mercedes chỉ vì đấu khẩu với vợ. Ảnh: News Group Newspapers Ltd

Viethome (the Sun)