Người phụ nữ chỉ ăn 1 bữa mỗi tuần vì phải để tiền nuôi 6 con mèo

nhuong thuc an cho meo 1
Yasemn Kaptan 46 tuổi, uống trà bạc hà thay cho bữa sáng, trưa và cả tối. Ảnh: Yasemn Kaptan/ SWNS

Một người phụ nữ cho biết cô buộc phải nhịn đói vì quá tốn tiền cho việc nuôi 6 con mèo. Yasemn Kaptan 46 tuổi, cho biết mình chỉ ăn 1 bữa mỗi tuần. Bữa ăn cũng đơn giản chỉ gồm thịt nướng và tiêu, hành và salad. 

Những lúc còn lại cô chỉ uống trà bạc hà thay cho bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối để khỏa lấp cơn đói. Cô đã sụt tới 31kg trong năm ngoái. 

Yasemn đến từ Tottenham ở bắc London. Cô cho biết: "Tôi không còn tiền để tiêu, nhưng tôi không thể bỏ mấy con mèo được. Chúng đã lớn lên cùng tôi. Tôi nuôi từ khi chúng còn chút xíu. Tôi đã chi rất nhiều tiền để nuôi chúng. Chúng đã già, sống không được bao lâu nữa. Thật không công bằng khi bỏ rơi chúng".

"Nếu tôi cho phép mình ăn thì đó cũng chỉ là sữa chua hoặc rau. Ngày nào tôi cũng khóc. Tôi cố gắng hài lòng với chính mình nhưng thực tế là tôi suy sụp và mệt mỏi. Có những tuần tôi chẳng ăn gì cả, tôi chỉ uống trà để cầm hơi", cô cho biết. 

nhuong thuc an cho meo 1
Yasemn không có ý định từ bỏ lũ mèo. Ảnh: Yasemn Kaptan/SWNS

Yasemn nhận nuôi những con mèo khi làm công việc personal shopper (tư vấn mua sắm cá nhân). Lúc đó cô dư tiền để nuôi chúng. Nhưng năm ngoái cô phải nghỉ việc sau khi được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương. 

Cô nhận trợ cấp khuyết tật £400/tháng vì mắc bệnh loãng xương, và tiền này dùng để trả chi phí thuê nhà và hóa đơn. 

Cô cũng nhận được trợ cấp £69/tuần vì làm người chăm sóc tại gia cho chồng, anh Erdinc Hassain 46 tuổi, bị mắc bệnh đa xơ cứng. Cô dùng £60 trong số này để trả chi phí nuôi mèo. 

"Tôi dùng trợ cấp người chăm sóc để mua thức ăn cho mèo, bánh quy và sữa đặc biệt. Tất cả tiêu tốn hết tiền của tôi. Tôi chỉ còn đủ tiền để trả hóa đơn điện thoại. Chồng tôi khá lo lắng cho sức khỏe của tôi nhưng giờ tôi cũng quen rồi. Tôi sẽ ổn, mọi việc sẽ tốt hơn. Tôi không thể làm gì khác, tôi không thể bỏ rơi chúng. Chúng đã ở bên tôi suốt 17 năm. Chúng là thiên thần giúp tôi vượt qua mỗi ngày", cô nói. 

Bài liên quan: Cô gái 27 tuổi tự sát vì phải nhịn ăn, không đủ tiền thuê nhà ở Anh

Một cô gái 27 tuổi chăm chỉ, thông minh, đã tự kết thúc cuộc đời sau khi phải chật vật với khoản tiền thuê nhà £900/tháng trong một căn hộ thuê chung ở South West, London. 

Yee-King Ho, còn được gọi là Fion, đã từ Hong Kong chuyển đến sống tại London vào tháng 4/2022. Khi cô dọn vào một căn hộ tại Richmond, gia đình đã hy vọng đây là một chương mới thú vị trong cuộc đời cô. 

Nhưng anh của cô, Tommy Ho Yiu Hang, sống tại Hong Kong, nhận ra những dấu hiệu cảnh báo khi em gái tiết lộ cô đang mắc chứng đau nửa đầu, rụng tóc và chật vật kiếm £900 để đóng tiền thuê chung một căn hộ "dơ bẩn". Sau đó Tommy phát hiện một quyển sổ ghi chép chi tiết những gì cô ăn hàng ngày để tiết kiệm tiền.

khung hoang chi phi song 100
Yee-King Ho còn có tên gọi là Fion. Cô làm việc tại Tổ chức từ thiện quốc tế CAMFED.

Khi Fion không xuất hiện tại văn phòng, và cũng không trả lời điện thoại, Tommy đã nhờ 1 trong 3 người thuê chung nhà kiểm tra tình hình của cô. Họ phát hiện Fion đã chết. Thông tin sau đó cho rằng cô đã chết vào ngày 3/11/2022. Vào ngày 24-1-2023, bác sĩ pháp y Anton van Dellen khẳng định cái chết của cô là do tự sát.

Tommy sau đó mới biết toàn bộ quá trình đấu tranh của cô. Chỉ 4 ngày trước khi chết, cô đã đặt hẹn với bác sĩ tâm lý vì mắc các triệu chứng trầm cảm. Từ tháng 7-2022, cô đã lo lắng về thu nhập của mình và không đủ khả năng để duy trì cuộc sống ở UK. 

khung hoang chi phi song 100
Yee-King Ho đã không ngừng học tập vươn lên trong cuộc sống.

Tình trạng bẩn thỉu của nhà vệ sinh cũng khiến cô khổ sở. Nó khiến cô cảm thấy áp lực, không muốn làm việc tại nhà hay sống ở nhà. Cô ít khi rời căn phòng của mình. 

"Em tôi sợ sẽ bị tụt hậu tại văn phòng vì quá stress. Năng lực làm việc giảm cũng khiến thu nhập của em giảm. Vì không có đủ tiền nên em tôi phải nhịn ăn. Tôi cảm thấy rất đau lòng vì những nỗi đau mà em tôi phải chịu đựng. Tôi chỉ biết về điều đó sau khi em qua đời", Tommy nói. 

Fion đã hoàn thành bằng cử nhân ở Học viện Asian and International Studies tại Hong Kong vào năm 2017. Sau đó cô hoàn thành bậc thạc sĩ tại Văn phòng Quan hệ Quốc tế ở Geneva vào năm 2019.

Cô làm việc tại Jordan với vai trò là thẩm định viên từ tháng 9-2019 đến tháng 10-2020. Sau đó cô trở thành Nhân viên cứu trợ quốc tế tại Hội chữ Thập đỏ Hong Kong từ tháng 12-2020 đến tháng 3-2022.

Fion chuyển đến sống tại UK vào tháng 4-2022 với tấm visa hải ngoại của Anh (BNO - British National Overseas Visa cấp cho người dân Hong Kong). Cô đã lên kế hoạch sống và làm việc ở đây trong 5 năm, rồi sẽ nộp đơn xin visa vĩnh viễn. Cô làm việc tại Tổ chức từ thiện quốc tế CAMFED, phụ trách mảng giáo dục phụ nữ.

Fion có 1 CV tốt, không ngừng học tập và nỗ lực vươn lên. Thật đáng tiếc quãng thời gian ngắn ngủi của cô ở Anh quốc đã không được như ý.

Viethome (theo Metro)