Gia đình bị đuổi khỏi căn nhà đã ở 11 năm sau khi khiếu nại về nấm mốc

nha o nam moc 1
Pierette Tchialu và gia đình cô nhận được thông báo trục xuất sau khi than phiền về ngôi nhà đầy nấm mốc đen kịt ở Glasgow. Ảnh: Living Rent Scotland/Media Scotland

Một người mẹ 4 con đã nhận được thông báo trục xuất khỏi ngôi nhà cô đang ở sau khi than phiền về tình trạng nấm mốc bám đầy các bức tường. Các con của cô, từ 10-20 tuổi, đều sống với mẹ trong căn hộ 3 phòng ngủ của họ ở Glasgow suốt 11 năm qua. 

Pierette Tchialu cho biết cô bị đuổi khỏi nhà sau khi gửi thư khiếu nại tới đơn vị cho thuê là Công ty 1-2-Let, có trụ sở tại Dennistoun, Glasgow. Gia đình cô được cho thời hạn đến tháng 9 phải rời khỏi nhà. 

Pierette, 46 tuổi, nói: "Ngôi nhà tôi đang sống không giống nơi ở dành cho người. Tôi đã sống ở đó suốt 11 năm. Công ty 1-2-Let chưa bao giờ cử người xuống cải tạo nó. Tôi và các con phải sống chung với nấm mốc, lạnh và ẩm ướt kể từ năm 2020.

Đến năm 2021, tôi gửi thư than phiền với 1-2-Let. Tình trạng nhà ở ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Vì tôi bị nhiễm Covid vào tháng 4 và tháng 5-2020. Từ đó đến nay căn bệnh vẫn để lại nhiều di chứng và có thời gian tôi phải nằm bẹp trên giường".

"Tôi bị trầm cảm. Cả gia đình tôi đều bị bệnh về da. Ngôi nhà rất lạnh, ẩm thấp và chật chội. Các bức tường đã bị hư hại nghiêm trọng. Tôi đã liên hệ với chủ nhà nhiều lần, họ tiếp nhận rất trễ nải và chẳng giúp gì được cho tôi".

nha o nam moc 1
Pierette cho biết nhà luôn ẩm ướt và thiếu thông gió khiến trần nhà bị nấm mốc xâm lấn. Ảnh: Living Rent Scotland/Media Scotland

nha o nam moc 1
Cô phải vứt quần áo bị nấm mốc. Ảnh: Living Rent Scotland/Media Scotland

nha o nam moc 1
Pierette Tchialu và 4 người con ở độ tuổi 20, 17, 14, và 10. Ảnh: Living Rent Scotland/Media Scotland

Hình ảnh chụp từ căn hộ cho thấy trần nhà bám đầy nấm mốc, tường bị bong tróc, sàn phòng tắm bị nứt. Pierette cho biết nấm mốc đã xuất hiện hơn 3 năm nay, nhà ngày càng ẩm ướt do không có máy sưởi và máy thông gió. 

Liên đoàn nhà ở Living Rent đã hỗ trợ gia đình cô bằng cách thuyết phục Công ty 1-2-Let đồng ý gắn máy sưởi bằng ga và quạt thông gió. Nhưng Pierette cho biết cô phải tự bỏ tiền thay thảm bị mốc ăn mòn, và nhiều quần áo phải đem đi vứt vì nhiễm nấm mốc.

Theo đề nghị của Liên đoàn Living Rent, Công ty 1-2-Let có xuống lắp một quạt thông gió và sơn lại những nơi ẩm mốc, nhưng họ không bồi thường cho Pierette, bất chấp việc cô bị ảnh hưởng sức khỏe nặng nề.

Liên đoàn đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở của công ty ở Dennistoun vào ngày 18-2, yêu cầu 1-2-Let rút lại quyết định trục xuất và cải tạo nhà cho Pierette. Living Rent đã cố gắng thương lượng với 1-2-Let, nhưng công ty chỉ nói gia đình Pierette phải tự lưu ý khi đi tắm. 

Người đại diện liên đoàn cho biết: "Phản ứng của Công ty 1-2-Let cho thấy họ hoàn toàn khinh thường những người thuê nhà. Gia đình Pierrette đã phải sống trong ngôi nhà thiếu an toàn suốt thời gian dài. Hiện nay hơn 20% các ngôi nhà ở Scotland cũng bị nấm mốc xâm lấn. 1-2-Let có trách nhiệm cung cấp nơi ở an toàn và sạch sẽ cho gia đình Pierrette nhưng họ không làm được. Liên đoàn Lving Rent sẽ tiếp tục đứng về phía Pierrette để đòi lại công bằng cho cô và các con".

Pierette hy vọng được cấp một căn nhà ở xã hội, nhưng cô có thể phải chờ vài năm mới có nhà. Các hiệp hội nhà ở địa phương cho biết hiện tại họ không còn nhà trống.

Viethome (theo Metro)