Mẹ đơn thân bị phát hiện lừa tiền trợ cấp vì ảnh chụp selfie trên FB

Một phụ nữ đã lừa tiền trợ cấp bằng cách giả vờ rằng mình là mẹ đơn thân. Người này đã thu lợi bất chính £72,000 tiền nhà nước. Cô ta bị bại lộ thân phận do những bức ảnh trên MXH, trong ảnh cô đang hôn bạn trai lâu năm của mình.

Trong suốt 5 năm, Andrea Lawner đã xin tiền trợ cấp làm việc (working tax credit), trợ cấp trẻ em (child tax credit), trợ cấp thu nhập (income support) và trợ cấp nhà ở (housing benefit). Cô khai rằng mình là mẹ đơn thân phải nuôi 2 đứa con với thu nhập thấp.

me don than lua tien tro cap 1
Một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp chụp ảnh selfie với bạn trai. Ảnh: Cavendish Press (Manchester) Ltd

Nhưng người phụ nữ 35 tuổi đã bị bắt quả tang sau khi các điều tra viên nhận được chỉ điểm, sau đó họ xem xét kỹ lưỡng Facebook của cô. Tại đây, họ nhìn thấy hàng loạt tấm ảnh selfie lãng mạn cho thấy bà mẹ 2 con đang ôm ấp người bạn trai tên Scott Bennoch.

Anh Scott Bennoch là bố ruột của đứa con út của Andrea Lawner. Thanh tra viên tiếp tục tra soát các tài liệu bao gồm sao kê ngân hàng, hồ sơ xin vay nợ. Chứng cứ cho thấy cặp đôi đang sống cùng nhau ở Neston, Wirral, Cheshire. Sau đó Lawner đã xóa tài khoản Facebook của mình. 

Tại Tòa án Chester Magistrates Court, Lawner khóc lóc thừa nhận 4 tội lừa tiền trợ cấp, bao gồm tội không cung cấp thông tin việc cô đang sống cùng bạn trai. Bennoch hiện là một thợ sơn và làm nghề trang trí nội thất. 

Công tố viên Alan Currums cho biết: "Bị đơn phải ra tòa vì cô đã xin một loạt các trợ cấp mà cô không xứng đáng được hưởng. Những trợ cấp này được trả dựa trên điều kiện cô là mẹ đơn thân nuôi 2 con với thu nhập thấp".

"Nếu có bất cứ thay đổi nào về hoàn cảnh sống, mà thay đổi đó ảnh hưởng đến trợ cấp, thì cô phải có trách nhiệm báo với Bộ Việc làm và Lương hưu. Nhưng cô đã không thực hiện nghĩa vụ này vào thời điểm ngày 6-4-2014, cô đã không khai báo rằng mình đang sống với bạn trai như vợ chồng. Bạn trai của cô là Scott Bennoch. Anh này có việc làm và có lương".

"Hình ảnh từ Facebook cho thấy cả hai đang sống với nhau như vợ chồng. Những trợ cấp mà cô đã hưởng là một số tiền lớn. Bộ Việc làm và Lương hưu sẽ tiến hành đòi lại số tiền này".

Lawner trước đây chưa từng phạm tội. Luật sư Steve Coupe đã xin giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ. Anh cho biết Lawner đã tự điều hành việc kinh doanh từ năm 2012-2014. Vấn đề nảy sinh khi con trai út của cô, hiện tại 10 tuổi, được chẩn đoán mắc một căn bệnh "đòi hỏi sự chăm sóc liên tục". 

"Điều này khiến điều kiện sống của Lawner thay đổi. Cô phải ngừng việc kinh doanh và bắt đầu xin trợ cấp. Cô ấy và bạn trai có mối quan hệ hợp - tan. Cô ấy đồng ý rằng họ đã từng sống chung một thời gian, nhưng không ổn định".

"Mối quan hệ của họ không hòa hợp, anh ta thường bỏ đi rồi lại quay về. Lawner thừa nhận là anh có đóng góp một chút tài chính cho gia đình, và điều này lẽ ra cô phải khai báo. Bản thân cô luôn túng thiếu tiền bạc, nhưng cô cũng đã nhanh chóng nhận tội".

"Lawner đã trả lại £20,467 tiền trợ cấp nhà ở. Số tiền còn lại, cô cũng đã trả được £3,434. Việc bỏ tù cô Lawner là không nên vì cô còn phải chăm sóc con trai út mắc bệnh. Nếu bé bị tách mẹ, điều đó vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe của bé".

Thẩm phán Jane Hamilton đã phán quyết Lawner 12 tháng tù treo và 120 giờ lao động công ích, phải trả £220 tiền phí tòa án và phụ phí nạn nhân. 

Thẩm phán nói: "Lawner đã bỏ túi £72,000 tiền thuế của người dân. Tất cả những người đang ngồi trong căn phòng này đều phải đóng thuế để giúp đỡ những người thất nghiệp. Và cô đã cướp khoản tiền đó từ túi họ. Tôi đánh giá cao việc cô đã hoàn trả lại một phần tiền, nhưng tôi nhận thấy lý do cô mắc nợ là không chính đáng".

"Tội của cô rất nghiêm trọng và đáng bị tống giam, nhưng tôi sẵn sàng cho cô hưởng án treo để về chăm sóc con trai út khuyết tật. Nhà ở của cô đã được thiết kế cho phù hợp với nhu cầu của bé và bé có thể cần phải phẫu thuật trong thời gian tới".

"Tất cả là nhờ có con mà cô không phải vào tù ngay lập tức", thẩm phán kết luận. Lawner đã cảm ơn thẩm phán và nói rằng mình rất may mắn đã không bị tống giam. 

Viethome (theo MSN)