Đầu bếp thả 20 con gián vào quán rượu vì không được trả lương vào ngày nghỉ

tha gian vao quan ruou
Williams thả 20 con gián vào bếp của quán rượu nơi anh ta làm việc. (Ảnh: Getty)

Với tâm trạng bất mãn, một đầu bếp đã thả 20 con gián vào nhà bếp của quán rượu sau khi cãi nhau với chủ quán.

Tom Williams, 25 tuổi, đã cãi nhau với chủ của quán rượu Royal William IV ở Lincoln vì không được trả lương cho những ngày nghỉ phép của mình. Williams đã dọa sẽ khủng bố quán rượu bằng gián.

Công tố viên cho biết, 2 ngày sau khi thốt ra lời đe dọa, Williams đã đến quán rượu 170 năm tuổi, mang theo một hũ gián và thả chúng ra. Đây không phải là loài gián bản địa, mà là gián dùng để làm thức ăn cho rắn và nhện độc tarantula.

Nhân viên tiệm đã ngay lập tức gọi Cơ quan Kiểm sát Côn trùng và Sức khỏe Môi trường, đồng thời đóng cửa quán. Chủ quán cho biết: "Hành động này ảnh hưởng rất lớn đến nhân viên và gia đình chúng tôi. Đây không phải chỉ là vấn đề tiền bạc, mà nó khiến cho đội ngũ nấu bếp cảm thấy rất thất vọng. Họ không ngờ người đồng nghiệp của họ lại có hành vi ác tâm như vậy".

Chủ quán cho biết hành vi của Tom Williams đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới những nhân viên có con nhỏ, vì họ phải liên tục ở lại muộn để dọp dẹp nhà bếp. "Họ sẽ không về nhà kịp để cho con đi ngủ", ông nói. Chưa kể, quán rượu đã phải trả £22,000 cho công ty bảo hiểm để xử lý thiệt hại. 

Tom Williams đã nhận tội đột nhập với ý định gây thiệt hại nghiêm trọng cho quán rượu. Tuy nhiên, thẩm phán xét thấy Williams đang ở trạng thái bực tức vì không được nhận lương đầy đủ, anh ta cũng là một ông bố đơn thân từ lúc 23 tuổi. Xét thấy anh ta cần tiền nuôi con, và tâm lý chưa trưởng thành, nên thẩm phán đã giảm nhẹ án phạt.

Cuối cùng, Tom Williams bị phạt 17 tháng tù giam nhưng cho hưởng 2 năm tù treo.

Bài liên quan: Bị đuổi việc, nhân viên trả thù chủ nhà hàng bằng cách đặt 350 suất cơm

Bị đuổi việc, tức tối, sinh lòng bất mãn muốn trả thù, anh Trần gọi điện lừa gạt, đặt 350 suất cơm, sau đó báo loạn địa chỉ để ông chủ nhà hàng phải chịu lỗ, nhân viên nhà hàng phải tất bật một phen.

Vài ngày trước đây, một nhà hàng cơm sườn nướng ở Tây Môn Đình (Đài Loan) đã gặp phải chuyện hy hữu. Có người gọi điện đặt hơn 350 hộp cơm ăn trưa. Vì hiếm khi có đơn hàng nhiều đến vậy, ông chủ nhà hàng rất vui, vôi vàng huy động toàn bộ nhân viên cửa hàng làm thật tốt, thật nhanh cho đủ 350 suất.

Chẳng ngờ, đến khi liên lạc lại, ông chủ phát hiện, đây là một trò đùa ác ý. Không cam lòng, chủ nhà hàng báo cảnh sát.

Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện, người gọi điện đặt cơm là anh Trần, 50 tuổi, người Đài Bắc. Anh Trần trước đây là nhân viên cũ của tiệm cơm sườn nướng này, tuy nhiên do thái độ làm việc không tốt đã bị ông chủ đuổi việc.

Tức tối, sinh lòng bất mãn muốn trả thù, anh Trần gọi điện lừa gạt đặt 350 suất cơm, sau đó báo loạn địa chỉ để ông chủ nhà hàng phải chịu lỗ, nhân viên nhà hàng phải tất bật một phen.

Được biết, 350 hộp cơm sườn trị giá khoảng 50.000 Đài tệ (khoảng 35 triệu đồng). Không thể làm gì khác, ông chủ nhà hàng quyết định đem toàn bộ 350 hộp cơm này tới chùa Long Sơn, mời những người lang thang, vô gia cư ăn.

Anh Trần đã bị cảnh sát bắt và phải chịu trách nhiệm cho hành động vô lối, dại dột của mình.

Viethome (theo Metro)