Vì Meghan, Hoàng tử Harry từng bị anh trai đánh đến thâm tím

Trong cuốn tự truyện sắp xuất bản, Harry tiết lộ bị anh trai, Hoàng tử William, "đánh ngã xuống sàn nhà" trong cuộc tranh cãi về Meghan năm 2019.

harry bi william

Cuộc đối đầu giữa hai anh em năm 2019 là một trong số nhiều chi tiết được Harry kể lại trong cuốn tự truyện sẽ xuất bản vào tuần tới, Guardian ngày 5/1 dẫn thông tin từ một cuốn mà họ có được. Cuốn sách được cho là sẽ gây phẫn nộ lớn đối với hoàng gia Anh.

Spare, tên cuốn tự truyện, xuất phát từ một câu ngạn ngữ cổ trong giới hoàng gia và quý tộc Anh, rằng con trai cả là người thừa kế tước hiệu, quyền lực và tài sản, nên con trai thứ sẽ là người dự phòng nếu con cả gặp bất trắc.

Trong tự truyện, Harry kể rằng William khi đó muốn gặp anh để nói chuyện về "toàn bộ thảm họa đang diễn ra" trong mối quan hệ của hai anh em cũng như các vấn đề với giới truyền thông. Nhưng khi William tới Nottingham Cottage trong khuôn viên Cung điện Kensington, nơi Harry đang sống khi đó, anh mô tả anh trai đang "trong tâm trạng vô cùng bực tức".

William chỉ trích Meghan là kẻ "khó chịu", "thô lỗ", "tự cao tự đại, hung hăng", khiến Harry tức giận, chỉ trích William đang lặp lại những gì báo chí đã viết về cô.

Harry cho rằng William không sáng suốt, khiến hai anh em bắt đầu to tiếng. Anh cáo buộc anh trai hành động như một người thừa kế ngai vàng, không hiểu được lý do tại sao em trai không muốn làm "người dự bị".

Hai người công kích lẫn nhau trước khi William nói rằng anh chỉ đang cố gắng giúp đỡ. "Anh nghiêm túc ư? Giúp em? Xin lỗi, đây là hành động mà anh gọi là giúp em?", Harry chỉ trích.

Harry kể rằng câu nói này khiến William tức giận, buông lời chửi thề và bước về phía anh. Harry đi vào nhà bếp, rót một cốc nước đưa cho William và nói: "Willy, em không thể nói chuyện với anh nếu anh cứ như vậy".

"Anh ấy đặt cốc nước xuống, gọi tôi bằng cái tên khác, rồi tiến về phía tôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, rất nhanh. Anh ấy tóm lấy cổ áo tôi, giật đứt dây chuyền, đánh tôi ngã xuống sàn nhà. Tôi ngã vào bát ăn của chó, cái bát vỡ cứa vào lưng tôi. Tôi nằm đó một lúc, choáng váng, bảo anh ấy ra ngoài", Harry viết.

Anh cho hay William giục anh đánh trả như hai người vẫn đánh nhau khi bé, nhưng Harry từ chối. William rời đi, sau đó quay lại "tỏ vẻ hối hận và xin lỗi". Anh ra ngoài lần nữa nhưng quay người, nói vọng vào: "Em không cần kể với Meghan chuyện này".

"Chuyện anh tấn công em ư?" Harry hỏi.

"Anh không tấn công em, Harold", William trả lời.

Harry cho hay anh không kể chuyện đó ngay với vợ, nhưng đã gọi bác sĩ. Sau đó, khi Meghan nhìn thấy "vết trầy xước và bầm tím" trên lưng chồng, Harry đã kể cho vợ nghe.

"Cô ấy không ngạc nhiên, cũng không giận lắm. Cô ấy chỉ vô cùng buồn bã", anh viết.

Vai trò "người dự bị" được Harry đề cập xuyên suốt cuốn tự truyện, từ các chương về thời thơ ấu, lúc đi học, sự nghiệp phụng sự hoàng gia và quân đội, tới quan hệ với bố mẹ, anh trai cũng như cuộc sống với Meghan từ lúc yêu đương, đám cưới và kết hôn cùng trải nghiệm làm cha mẹ.

Anh cho hay cha mình, hiện là Vua Charles III, đã nói với vợ, Công nương Diana vào ngày sinh Harry rằng: "Tuyệt vời! Giờ em đã sinh cho tôi một người thừa kế và một người dự bị. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ".

Harry cũng kể lại kỷ niệm và tình yêu của mình với mẹ, người qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris vào tháng 8/1977, cũng như tình cảm dành cho bà nội, Nữ hoàng Elizabeth II, người qua đời năm ngoái.

Harry quen Meghan năm 2016 và kết hôn tại Lâu dài Windsor năm 2018. Trong vai trò Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, họ bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia, nhưng nhanh chóng từ bỏ và bắt đầu cuộc sống riêng, chuyển tới California, Mỹ sinh sống.

Căng thẳng giữa vợ chồng Harry và hoàng gia Anh lên tới đỉnh điểm khi hai người tham gia buổi phỏng vấn với nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey năm 2021, tiết lộ nhiều chuyện "thâm cung bí sử" trong hoàng gia, trong đó có cáo buộc một số thành viên "phân biệt chủng tộc".

Trước khi cuốn tự truyện được công bố, hai buổi phỏng vấn của Harry với kênh ITV News và CBS 60 Minutes sẽ được phát sóng tại Anh và Mỹ cuối tuần này. Trong cuộc phỏng vấn với ITV, Harry bày tỏ: "Tôi muốn làm lành với bố và anh trai".

Nhưng với những chi tiết được kể lại trong cuốn tự truyện, nỗ lực làm lành dường như "bất khả thi", theo nhận xét của biên tập viên Martin Pengelly của Guardian.

Ngay đầu cuốn sách, Harry đã kể lại cuộc gặp gỡ với bố và anh trai sau đám tang ông nội, hoàng thân Phillip, hồi tháng 4/2021 tại Lâu đài Windsor. Thái tử Charles khi đó đứng giữa hai con trai và nài nỉ: "Làm ơn đi, các con. Xin đừng làm những năm cuối đời của ta khốn khổ", Harry thuật lại.

VnExpress (theo Guardian)