Thủ tướng Anh bị chỉ trích vì hỏi người vô gia cư 1 câu vô duyên

Ông Rishi Sunak đã là một trong những người giàu nhất nước Anh trước khi trở thành thủ tướng hồi tháng 10 và việc này từng được cho là có thể là trở thành điểm yếu của ông trên cương vị.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã phải đối mặt với những lời chỉ trích hôm 24.12 vì dường như thiếu sự thấu hiểu đối với những người bình thường khi ông hỏi một người vô gia cư rằng liệu anh có đang "làm việc trong lĩnh vực kinh doanh" và muốn bước chân vào ngành tài chính hay không.

Ông Sunak, cựu nhân viên ngân hàng Goldman Sachs và là một trong những người giàu nhất nước Anh, đã phục vụ bữa sáng tại một cơ sở trú ẩn dành cho người vô gia cư ở London hôm 23.12. Tại đây, ông trò chuyện với một người đàn ông tự gọi mình là Dean, theo Reuters.

"Anh làm việc trong lĩnh vực kinh doanh?", vị thủ tướng hỏi người đàn ông khi đưa cho anh ta một đĩa xúc xích, bánh mì nướng và trứng.

"Không, tôi vô gia cư. Tôi thực sự là một người vô gia cư", người đàn ông trả lời.

thu tuong anh nguoi vo gia cu
Ông Sunak (phải) phục vụ bữa sáng cho người vô gia cư tại London hôm 23/12. Ảnh: NO10 DOWNING STREET

Phó lãnh đạo Công đảng Angela Rayner mô tả cuộc trao đổi này là "rất đáng xấu hổ". Trong khi đó, nữ nghị sĩ Công đảng Stella Creasy nói rằng: “Khi xem đoạn video, tôi lo ngại thủ tướng nghĩ rằng vô gia cư đồng nghĩa với 'không có một đất nước'".

"Thật khó hiểu khi Rishi Sunak đến thăm một bếp ăn từ thiện dành cho người vô gia cư và hỏi họ có làm việc trong ngành tài chính không", nghị sĩ Công đảng Bill Esterson chia sẻ trên Twitter.

Trước đó, hôm 23/12, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đến thăm một tổ chức từ thiện trước khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh bắt đầu. Tại đây, ông Sunak đeo tạp dề và đứng phục vụ trong bếp ăn.

Đáng chú ý, trước ống kính truyền hình, vị thủ tướng Anh hỏi một người đàn ông vô gia cư tên Dean rằng liệu anh ta có làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hay không.

Sau đó, người đàn ông trả lời: "Không, tôi vô gia cư. Dù vô gia cư nhưng tôi quan tâm đến tài chính".

Thủ tướng Sunak tiếp tục thảo luận với Dean về tình hình tài chính và hỏi liệu rằng anh có “muốn tham gia” vào ngành này không.

“Tôi không phiền nhưng tôi không chắc. Điều tôi muốn là vượt qua mùa Giáng sinh trước đã”, Dean đáp lại. Người đàn ông vô gia cư bày tỏ hy vọng tổ chức từ thiện sẽ tìm cho anh ấy một chỗ ở tạm thời để tránh cái rét giá lạnh trong dịp Giáng sinh.

Chuyến thăm tới bếp từ thiện hôm 23/12 nằm trong kế hoạch thực hiện cam kết sử dụng 2 tỷ bảng Anh nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư báo động ở Anh.

Theo Thanh Niên