Anh Gareth Ward 48 tuổi, đã ngừng trả tiền thuê nhà và đang chờ bị đuổi khỏi nhà hội đồng. Ảnh: SWNS
Một nhân viên chăm sóc sức khỏe đang chuẩn bị một cuộc sống mới trên chiếc xe của mình, vì anh không còn đủ khả năng trả tiền thuê căn hộ của hội đồng.
Anh Gareth Ward, đến từ Norwich, Norfolk, sẽ sớm gia nhập hội "vô gia cư tiềm ẩn - hidden homeless". Cụm từ này ám chỉ những người chỉ có chỗ ở tạm bợ.
Người đàn ông 48 tuổi không còn đủ sức trả tiền thuê nhà khi mức lương hàng tháng chỉ có £1,000. Riêng tiền thuê căn hộ đã là £700 và tiền thuế hội đồng là £120. Cùng với chi phí nhiên liệu đang tăng giá phi mã, anh hầu như không còn đồng nào trong túi để mua thức ăn.
Hiện tại anh đã quyết định ngừng trả tiền thuê nhà và đang chờ bị đuổi khỏi căn hộ đang sống. Cuối năm nay, anh sẽ dọn lên sống trên chiếc xe Vauxhall Zafira 15 tuổi đời.
Anh nói: "Đây là một bộ phim kinh dị, một sự thay đổi lớn trong đời. Nhưng may là tôi không bị ràng buộc gì, hiện sếp tôi đã biết hoàn cảnh của tôi. Kế sách này vẫn có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm".
Anh Gareth bên chiếc xe 15 tuổi đời Vauxhall Zafira. (Ảnh: SWNS)
Anh đã từng bước chuyển đổi chiếc xe thành nơi ăn ở tạm bợ. (Ảnh: SWNS)
"Tôi sẽ được tự do khỏi gánh nặng nợ nần và hóa đơn tiền điện. Cuộc sống của tôi sẽ dễ chịu hơn", anh cho biết. Đối với một quốc gia có giá nhà cao chót vót như Anh quốc thì Gareth không hề cô đơn. Anh cũng giống như hàng triệu người thuê khác phải chịu tác động mạnh của nền kinh tế bất ổn và suy thoái.
Gareth đã tham khảo các video DIY trên mạng để dần dần chuyển đổi chiếc xe của mình, đảm bảo nó giúp anh chống chọi qua mùa đông lạnh giá.
Anh cũng đã gắn kính chống đập và chống nhìn trộm, mua thêm 1 bếp ga mini, 1 siêu đun nước và gắn thêm ngăn trữ đồ. Chu đáo hơn, anh còn mua thẻ thành viên PureGym để có thể tắm và sử dụng các tiện ích ở phòng gym.
Anh đã gắn kính chống đập phá và che cửa sổ. Ảnh: SWNS
"Suốt 3 năm qua, tôi đã chật vật trả tiền thuê cho 1 căn hộ bé tí 1 phòng ngủ, chưa hết tôi còn phải trả tiền mua xe. Tôi đã quá mệt mỏi, cuộc đời tôi chỉ có làm việc và ngủ, không đủ tiền ăn uống. Tôi bị mắc chứng lo lắng. Nhưng với kế hoạch mới, tôi không còn phải sống khốn khổ nữa và đủ tiền để có một bữa ăn ấm nóng".
Gareth hy vọng có thể tiết kiệm hơn £700 khi dọn lên sống trong xe hơi. Anh còn có thể đi thăm thú nơi này nơi kia và cải thiện sức khỏe tinh thần của mình.
Hiện tại anh vẫn sống trong căn hộ đi thuê, chờ đợi Hội đồng Thành phố Norwich đến tiễn khỏi cửa.
Một người đại diện chính quyền địa phương cho biết: "Chúng tôi luôn có kế hoạch giải quyết tình trạng thiếu nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ. Chúng tôi thường xuyên thương lượng với các chủ nhà nhằm cung cấp nhà thuê với giá rẻ hơn mặt bằng chung. Nếu ai gặp khó khăn về nhà ở, đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí".
Viethome (theo Metro)