Gia đình 8 người phải sống trong 2 căn nhà hội đồng đối diện nhau giữa con đường đông đúc

Một gia đình 8 người đã phải chia ra để sống trong 2 căn nhà nằm ở 2 bên của xa lộ hai chiều. 

gia dinh 8 nguoi 1
Rebecca Fenner và chồng Yassin Amrani phải chia ra sống với 6 đứa con. Ảnh: BPM Media 

Rebecca Fenner và chồng Yassin Amrani cùng 6 đứa con phải rời căn nhà thuê tư nhân ở Yardley, Birmingham, hồi tháng 6 vừa qua. Một tháng sau, họ được chuyển đến 2 căn nhà hội đồng khác nhau nằm ở 2 bên đường A45. 

Yassin, 38 tuổi, sống ở một bên đường với 2 con gái lớn, trong 1 căn phòng với 1 chiếc giường đôi và 2 chiếc giường đơn. Họ dùng chung nhà bếp với 4 gia đình khác, nhưng 2 cô con gái 15 và 12 tuổi, đôi khi rời căn nhà này khi bố đi làm.

Rebecca sống trong căn nhà đối diện với cô con gái 7 tuổi, 1 cặp sinh đôi 1 tuổi, và cậu con trai 9 tuổi bị nghi mắc bệnh tự kỷ. Họ sống trong 1 căn phòng với 1 giường đôi và 1 giường tầng. 

Hoàn cảnh sống của họ khá khó khăn, đặc biệt đối với người mẹ. Chị không có cơ hội nghỉ ngơi.

gia dinh 8 nguoi 1
Cậu con trai 9 tuổi của đôi vợ chồng đang trong quá trình chẩn đoán bệnh tự kỷ. Ảnh: BPM Media

gia dinh 8 nguoi 1
Con đường A45 đông đúc chạy giữa 2 ngôi nhà của gia đình. Ảnh: BPM Media

Chị nói: "Con trai lớn thường hay đánh và cắn tôi. Nó khá to con và tôi phải vật lộn để kiểm soát nó. Nó chưa được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ bởi vì NHS đang tồn đọng rất nhiều hồ sơ. Tôi cũng gọi điện cho hội đồng mỗi ngày, nhưng không ai giúp chúng tôi'.

"Đây là một tình trạng tồi tệ. Tôi và chồng tôi không thể chịu được cảnh này nữa. Hội đồng không thể bỏ mặc chúng tôi như thế này. Chúng tôi đã rất kiên nhẫn chờ đợi một căn nhà khác, nhưng mãi chẳng thấy đâu".

Đôi vợ chồng muốn sống trong một căn nhà khép kín nơi con trai họ được sống trong môi trường phù hợp, và con gái họ có không gian để học cho kỳ thi GCSE sắp tới. 

Hội đồng thành phố Birmingham cho biết họ đã đề nghị chuyển gia đình đến những căn nhà cùng 1 tòa nhà hoặc ở trong trung tâm dành cho người vô gia cư, nhưng gia đình đã từ chối. 

Rebecca cho biết chị đã từ chối một căn phòng gác mái vì chị có 2 đứa con nhỏ mới đang tập đi, chị sợ bọn trẻ có thể mở cửa và ngã xuống cầu thang. 

Hội đồng nói thêm: "Chúng tôi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở và chúng tôi cũng không muốn phải đưa người vô gia cư đến sống tại những căn nhà tạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nơi ở phù hợp cho gia đình này và đảm bảo sẽ sớm liên lạc với họ để đưa ra các lựa chọn về nhà ở, bao gồm nhà ở khu vực tư nhân".

Viethome (theo Metro)