Rishi Sunak và vợ Akshata Murthy. Cựu Bộ trưởng Tài chính bị kết tội phô trương sự giàu có một cách vụng về. Ảnh: Francis Dias/Newspix
Nếu ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử chủ nhân số 10 phố Downing còn giàu hơn cả Quốc vương ở Buckingham Palace. Điều này liệu có phù hợp khi hàng triệu người Anh đang vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sống?
Sunak và vợ là bà Akshata Murty có tổng tài sản vào khoảng 730 triệu bảng, gần gấp đôi số tài sản ước tính 300 - 350 triệu bảng của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla.
Đầu năm nay, ông Sunak đã trở thành chính trị gia đầu tiên được đưa vào sách Những người giàu nhất Vương quốc Anh do tờ Sunday Times công bố. Ông cũng là đối thủ đáng gờm của Vua Charles III nếu xét trên phương diện số lượng bất động sản sở hữu chính thức.
Ông có 4 bất động sản trị giá hơn 15 triệu bảng nằm rải rác ở nước ngoài. Vợ chồng ông Sunak cùng 2 con gái Krishna và Anoushka thường trú ngụ trong ngôi nhà 5 phòng ngủ trong khu phố giàu có ở Kensington. Ngôi nhà này được định giá hơn 7 triệu bảng.
Ngôi nhà nằm tại khu vực tranh cử của ông Rishi Sunak ở Kirby Sigston, North Yorkshire. Ảnh: Richard Saker/The Observer
Vào cuối tuần, họ thường về nghỉ ngơi trong một thái ấp di tích hạng Grade II trong ngôi làng thơ mộng ở Kirby Sigston thuộc khu vực tranh cử của ông, Richmond ở North Yorkshire. Thái ấp này được vợ chồng ông mua với giá 1.5 triệu bảng trước khi ông được chọn làm nghị sĩ vào năm 2015. Hiện bất động sản này được định giá hơn 2 triệu bảng và đã được cải tạo thành một nơi nghỉ dưỡng sang trọng với hồ bơi trong nhà, phòng gym, phòng tập yoga, bồn sục và sân tennis. Các tiện nghi này tiêu tốn đến 400,000 bảng chi phí xây dựng và lắp đặt.
Sự gia tăng chi phí năng lượng đồng nghĩa ông Sunak sẽ tốn hơn 14,000 bảng/năm để làm ấm hồ bơi rộng 12x5m. Chi phí này cao gấp 6 lần hóa đơn năng lượng trung bình của một gia đình bình thường.
Khối tài sản không chút giấu giếm của ông Sunak khiến người ta tự hỏi liệu ông có quá giàu để hiểu được cuộc sống chật vật ngày qua ngày của các cử tri. Ashley Blakely, một bồi bàn và nhân viên điều phối tại khu vực bầu cử Darlington, cho rằng Sunak có quá nhiều tiền để ném vào hồ bơi và tổ chức tiệc tùng, trong khi những bố mẹ đơn thân, người già và người lao động sẽ chết cóng trong mùa đông này.
Rachael Maskell, nghị sĩ Đảng Lao động khu vực York, thì cho rằng Rishi Sunak đang "sống ở một hành tinh khác".
Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ ông Sunak. Carmel Carrick, chủ một cửa hàng rượu ở Northallerton, cho rằng ông Sunak nên được bầu là Thủ tướng vì "Gần như mọi thứ ông ấy dự đoán đều đã xảy ra. Ông ấy đã cảnh báo việc cắt giảm thuế sẽ khiến lãi suất tăng. Tôi nghĩ ông ấy biết cách điều hành chiếc ghế thủ tướng".
Carrick, 54 tuổi, đã gặp ông Sunak vài lần khi ông mở các sự kiện trong thị trấn. Carrick nói rằng ông Sunak là một người đáng yêu, đã làm được rất nhiều điều cho người dân địa phương và các doanh nghiệp. Nói về sự giàu có của ông Sunak, Carrick cho rằng: "Trên thế giới này, có người nhiều tiền có người lại không xu dính túi. Bạn không thể trách ông ấy được, nhưng bạn có thể tin rằng ông ấy điều hành một chính phủ vì dân".
Gary Stevenson, một thương nhân triệu phú gần đây đã ghé thăm ngân hàng thực phẩm ở Northallerton, nhằm tìm hiểu sự bất bình đẳng trong khu vực bầu cử của ông Sunak. Ông Stevenson cho rằng hầu hết người dân không biết về sự giàu có của nghị sĩ Sunak. "Họ quá bận rộn với cuộc sống của họ. Họ không biết nghị sĩ khu vực này lại giàu như vậy. Ông Sunak có thể là người giàu nhất từng ngồi ở quốc hội, với tư cách là Bộ trưởng Tài chính ông ấy chắc hẳn hiểu rõ sự bất bình đẳng giàu nghèo hiện đang rõ rệt như thế nào".
Nhưng Stevenson cho rằng chúng ta không nên loại bỏ một ứng cử viên tiềm năng chỉ vì ông ấy quá giàu, tuy nhiên sự giàu có của ông Sunak có thể trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận khi ông trở thành thủ tướng và chứng kiến "một sự sụp đổ về tiêu chuẩn sống trên khắp cả nước".
Tài sản của ông Sunak chủ yếu đến từ vợ ông, vốn là con gái của một tỷ phú phần mềm Ấn Độ. Vấn đề này đã luôn bị đem ra mổ xẻ trong chiến dịch tranh cử lần trước và có thể là cả lần này. Đôi giày Prada 450 bảng hay cốc cà phê thông minh 180 bảng càng khiến cựu sinh viên Đại học Winchester bị chỉ trích vì sự giàu có ngoài tầm với.
Trong một podcast với Telegraph vào mùa hè này, ông Sunak cho biết mình không ngại trả lời các câu hỏi về tài sản của mình. Được biết ông đầu tư vào ngân hàng Goldman Sachs, quỹ đầu tư TCI và Theleme Partners.
Ông nói: "Tôi không ngại, thậm chí còn chờ đón những câu hỏi ấy. Tôi không giận dữ. Rất ít người hỏi tôi về tài chính của tôi. Khi còn là Bộ trưởng Tài chính, tôi thường xuyên gặp gỡ người dân và chẳng ai hỏi tôi điều đó cả".
Sunak cho rằng cử tri không quan tâm việc ông mặc vest Henry Herbert trị giá £3,500 hay mang giày Prada khi đi thăm một dự án xây dựng. "Giá trị là điều quan trọng nhất, những gì tôi mặc lên người chẳng nói lên điều gì (về công việc của tôi) cả".
Bên cạnh dinh thự ở Yorkshire và ngôi nhà ở Kensington, gia đình Sunak còn sở hữu một căn hộ trên đường Old Brompton ở tây London, một căn penthouse ở bãi biển Santa Monica trị giá 5.5 triệu bảng.
Tuy nhiên, nếu trở thành Thủ tướng, ông Sunak nhiều khả năng sẽ dọn về ở trong căn hộ phía trên Số 10 phố Downing nơi ông từng sống khi còn là Bộ trưởng Tài chính cách đây vài tháng. "Tại sao lại không quay về đó, tất cả giấy dán tường mà chúng tôi dán vẫn còn trong căn hộ. Đây cũng là nơi cố Thủ tướng Margaret Thatcher từng sống, khiên tôi cảm thất thật vinh dự mỗi khi nghĩ tới".
Viethome (theo Guardian)