Tân Bộ trưởng Nội vụ ngồi chưa nóng chỗ cũng vội từ chức

Bà Suella Braverman nhấn mạnh trong lá thư gửi cho Thủ tướng Liz Truss rằng "từ chức là việc cần làm khi phạm sai lầm". Sáng ngày 19/10, Thủ tướng Liz Truss đã gửi lời xin lỗi công khai đến các nghị sĩ trong cuộc họp Hạ viện đầu tiên kể từ khi các chính sách kinh tế của bà bị Tân Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt bác bỏ. 

bo truong noi vu tu chuc

Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman đã từ chức khỏi chính phủ của bà Liz Truss sau khi dùng email cá nhân của mình để gửi đi một tài liệu chính thức. Khi quyết định rời Bộ Nội Vụ, Bà Braverman cũng đã ngụ ý nhắn nhủ đến Thủ tướng về "điều đúng nên làm".

Trong lá thư từ chức gửi tới Thủ tướng vào muộn ngày 19/10, "cựu" Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận mình đã vi phạm luật an ninh chính phủ. Trong thư có câu "Tôi đã phạm sai lầm; Tôi nhận trách nhiệm; Tôi từ chức".

Cựu ứng viên lãnh đạo Đảng Bảo Thủ cũng bày tỏ "sự lo lắng về đường hướng của chính phủ". "Chúng ta không chỉ thất hứa với những người đã bầu chúng ta, mà tôi còn lo lắng chính phủ sẽ không thể thực hiện các chủ trương của Đảng, chẳng hạn như giảm số lượng người nhập cư, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp qua eo biển", bà Braverman viết. 

Văn phòng Thủ tướng sau đó xác nhận cựu bộ trưởng giao thông Grant Shapps đã được chỉ định là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phát biểu bên ngoài văn phòng Bộ Nội vụ sau khi được chỉ định, ông Shapps thừa nhận đây là "thời kỳ sóng gió đối với chính phủ" nhưng ông sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mới của mình "bất chấp điều gì đang diễn ra ở Westminster".

Trong lá thư gửi cho Thủ tướng Liz Truss, bà Braverman cũng nhấn mạnh "từ chức là việc cần làm khi phạm sai lầm". Tuyên ngôn của bà xuất hiện giữa thời điểm bà Liz Truss đang cố gắng bám trụ tại số 10 phố Downing. Ngày càng nhiều nghị sĩ Đảng Bảo Thủ kêu gọi bà từ chức. 

Bà Braverman viết: "Sáng hôm nay, tôi đã gửi một văn bản chính thức từ email cá nhân của mình đến một đồng nghiệp thân cận trong quốc hội nhằm mục đích thu thập thêm sự ủng hộ cho chính sách nhập cư của chính phủ. Tôi hiểu điều này là vi phạm quy tắc (dùng email cá nhân cho việc công)".

Bà viết tiếp: "Ngay khi nhận ra sai lầm, tôi đã ngay lập tức báo cáo sự việc trên các kênh chính thức, và thông báo với thư ký nội các. Là Bộ trưởng Nội vụ, tôi tự đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất cho mình, do đó từ chức làm việc nên làm".

Bà tiếp tục viết: "Sự vận hành của chính phủ dựa vào những người biết nhận trách nhiệm đối với sai lầm của mình. Giả vờ như mình không hề mắc sai lầm, tiếp tục tại vị như thể không ai nhìn thấy sai lầm của mình với hy vọng phép màu sẽ xảy ra và mọi việc sẽ tốt trở lại. Đó không phải là tư cách của một chính trị gia".

Hồi đáp lá thư của bà Braverman, Thủ tướng Liz Truss nói: "Tôi chấp nhận thư từ chức của bà Braverman và tôn trọng quyết định của bà. Điều quan trọng là các thông tin mật của nội các phải được tôn trọng và bảo vệ".

Bà Braverman mới được Thủ tướng Liz Truss chỉ định làm Bộ trưởng Nội vụ 43 ngày. Sự rời ghế đột ngột của bà đến sau việc sa thải Cựu Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng vào thứ Sáu tuần trước. 

Bộ trưởng Nội vụ Đảng đối lập, bà Yvette Cooper cho rằng "chính phủ đang tan đàn xẻ nghé". Bà nói: "Mới bổ nhiệm rồi lại sa thải cả Bộ trưởng Tài chính và Nội vụ trong vòng 6 tuần quả là một cơn ác mộng. Không cách nào điều hành một chính phủ như thế này. Vấn đề không chỉ nằm ở 1-2 bộ trưởng. Nếu Đảng Bảo thủ không thể quản trị những điều cơ bản, họ nên tránh qua một bên và trao quyền cho người có thể".

Viethome (theo Sky News)