MC đài BBC được đề nghị nghỉ ngơi sau 12 ngày liên tiếp đưa tin về sự kiện Nữ hoàng Anh

Khán giả kênh BBC đã yêu cầu người dẫn chương trình Huw Edwards nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài liên tiếp đưa tin về cái chết và đám tang của Nữ hoàng Anh. 

MC Huw Edwards là người đầu tiên công bố tin Nữ hoàng Anh băng hà trên truyền thông, vào ngày 8 tháng 9 trong chương trình trực tiếp lúc 6h30 phút. 

Ông nhận được nhiều lời khen ngợi về kĩ năng xử lý chuyên nghiệp trước tình huống mang tính lịch sử, trước đó ông đã thay một bộ đồ đen và đeo cà vạt đen để thể hiện lòng kính trọng. 

MC Huw Edwards 9
MC Huw Edwards công bố thông tin về cái chết của Nữ hoàng Anh trên đài BBC. (Ảnh: BBC)

Từ thời điểm này, Huw Edwards đã lãnh trọng trách dẫn đầu trong việc đưa tin các sự kiện liên quan đến Hoàng gia và trực tiếp Tang lễ trên đài BBC. Hỗ trợ ông còn có các đồng nghiệp Kirsty Young, Fergal Keane, David Dimbleby và Sophie Raworth.

Sự kiện vĩ đại này được kỳ vọng là chương trình được nhiều người xem nhất trên toàn cầu với con số ước tính 4.1 tỉ người theo dõi.

Sau buổi dẫn chương trình ngày 19-9 cũng như suốt 12 ngày qua, khán giả đã bày tỏ sự cảm kích và kêu gọi vị MC 61 tuổi đi nghỉ mát để hồi phục sức khỏe. 

Một khán giả tên Linda S viết trên Twitter: ''Liệu chúng ta có thể lập một quỹ trên GoFundMe để mua một kỳ nghỉ cho Huw Edwards? Người đàn ông này đã đưa tin không ngừng nghỉ suốt 12 ngày liên tiếp''.

Người khác tên Hardington viết: ''Ai đó làm ơn mang một cái gối và chăn cho Huw Edwards, kèm một kỳ nghỉ dài cho ông ấy.''

Một người viết: ''Ông ấy đã giúp nước Anh tỉnh táo suốt 10 ngày qua... dĩ nhiên đó là nỗ lực của cả đội nhưng đối với tôi, ông ấy là huyền thoại... Cám ơn nguồn năng lượng và sự minh mẩn này''.

Những người khác gọi ông là ''bảo vật quốc gia'', có người còn kêu gọi phong tước hiệp sĩ cho ông. 

MC Huw Edwards đã công bố tin tức về cái chết của Nữ hoàng trên sóng trực tiếp của đài BBC, sau khi xuất hiện những nguồn tin đáng lo ngại về sức khỏe của bà vào sáng sớm ngày 8 tháng 9.

Sau khi trình chiếu hình ảnh quốc kỳ bị hạ xuống một nửa tại Cung điện Buckingham, Edwards nói với khán giả: ''Chỉ cách đây vài phút, Cung điện Buckingham đã thông báo về sự ra đi của Bệ hạ, Nữ hoàng Elizabeth II. Nữ hoàng đã qua đời yên bình tại Balmoral vào chiều nay. Vua và Hoàng hậu sẽ ở lại Balmoral vào tối nay và trở về London vào ngày mai''.

Thông tin về sự ra đi của Nữ hoàng được ông lặp lại 2 lần để chắc rằng khán giả không nghe nhầm, không bỏ sót.

Nhiều người đã tràn lên mạng xã hội để khen ngợi Edwards, một người viết: ''Cúi đầu trước Huw Edwards. Ông ấy đã tường thuật trực tiếp suốt 72 giờ về sự kiện Tân Thủ tướng, và dẫn bản tin lúc 10h suốt cả tuần. Ông ấy chắc hẳn đã kiệt sức. Một sự chuyên nghiệp và bền bỉ đáng kinh ngạc''.

Viethome (theo Metro)