Bà mẹ nói dối là sinh con thứ ba để xin cấp nhà to hơn rồi đem cho thuê

anita boaitey
Anita Boaitey dùng tiền cho thuê nhà để chi trả chi phí sinh hoạt và trường tư cho con cái.

Một bà mẹ hai con thường xuyên đưa gia đình đi du lịch và gửi hai con sinh đôi tới trường tư nhờ vào việc cho thuê trái phép ngôi nhà hội đồng được cấp trong suốt cả thập kỷ.

Anita Boaitey, 43 tuổi, đã nói dối và lừa đảo có hệ thống khi giả vờ sắp có đứa con thứ ba để được chuyển tới một ngôi nhà to hơn, sau đó cho thuê căn nhà trong lúc sinh sống ở một nơi khác. Boaitey sử dụng một loạt các tài khoản ngân hàng để che giấu khoản thu nhập bất hợp pháp này.

Boaitey khóc lóc trước vành móng ngựa tại Tòa án Hoàng gia London vào ngày 15-5-2018 khi quan tòa Nigel May đưa ra mức án 18 tháng tù giam.

“Bị cáo đã nhận được một ngôi nhà ba phòng ngủ bằng cách giả vờ rằng bị cáo sinh con thứ ba, một đứa con trai, trong khi đó chỉ là cháu của bị cáo,” ông nói. “Sau khi được cấp nhà, ngôi nhà lẽ ra nên dành cho một ai khác thực sự cần nó, bị cáo đã lợi dụng hệ thống khi không sống ở đó mà cho một vài người khác thuê lại trong khi bản thân đi du lịch ra nước ngoài.

“Chúng tôi có thông tin các chuyến bay cho thấy bị cáo đã bay tới khắp nơi trên thế giới. Bị cáo còn có khả năng gửi các con đến một trường tư. Bị cáo đã nói dối quá nhiều trong suốt phiên tòa này, thật khó để biết thông tin nào là thật.”

Sau khi chuyển đến từ Ghana và có được quốc tịch Anh, Boaitey, làm nghề tạp vụ khách sạn, đã xin hội đồng Lambeth cấp cho một ngôi nhà ở Streatham vào năm 2002.

Quan tòa cho biết những lời nói dối của Boaitey đồng nghĩa với việc các nhà điều tra “sẽ không bao giờ biết được điều gì đã thực sự xảy ra. Bị cáo đã lên kế hoạch cho một loạt những lời nói dối và lừa đảo phức tạp để xóa dấu vết phạm pháp của mình.”

Boaitey bắt đầu cho thuê căn nhà hội đồng của mình từ năm 2005, và tiếp tục cho tới 5 người thuê cùng lúc cho đến tận khi bị phát hiện vào năm 2014.

Vào thời điểm ra tòa, Boaitey đang học năm đầu khóa học quản lý khách sạn tại trường London College of Contemporary Arts, nói trước tòa rằng bà ta hy vọng có thể trở thành người quản lý khách sạn và cầu xin tòa cho hoãn thi hành án bởi các con bà ta mới vừa bắt đầu giai đoạn học GCSE.

Quan tòa yêu cầu bà ta hoàn thành 180 giờ lao động công ích để không phải ngồi tù. Quan tòa cũng bác bỏ tuyên bố chỉ có 5 bảng thu nhập một tháng của bà ta và yêu cầu Boaitey thanh toán phí tòa án 5,000 bảng.

Boaitey sau đó phải đối mặt với quy trình thu hồi nhà của hội đồng.

VietHome (Theo Evening Standard)