Một tiệm McDonald's cấm trẻ dưới 18 tuổi sau 5 giờ chiều

mcdonald cam tre 18 tuoi

Những người dưới 18 tuổi sẽ không được phép vào McDonald's sau 5h chiều. Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đã xác nhận thông tin này, chỉ trẻ có người lớn đi kèm mới được vào. 

McDonald's cho biết họ đưa ra quyết định này sau một loạt các vụ gây rối tại nhà hàng, và nhân viên của tiệm bị đánh chửi, nhục mạ. Lệnh cấm được đưa ra tại một tiệm McDonald's trên phố Lord St ở Liverpool. 

Lệnh cấm này chỉ diễn ra tạm thời. Một người chứng kiến cho biết các nhân viên bảo vệ của McDonald's buộc phải ngăn chặn những khách hàng tuổi teen.

''Tôi nhìn thấy nhân viên bảo vệ chặn một thanh niên trông có vẻ là teenager. Họ nói nhà hàng không cho phép người dưới 18 tuổi vào tiệm sau 5h chiều. Người thanh niên nói mình đã trên 20 tuổi. Nghe vậy, nhân viên bảo vệ xin lỗi và cho biết theo chính sách mới, anh ta không thể cho các nhóm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi vào tiệm mà không có người lớn đi kèm''.

''Tôi đang đi mua sắm tại Liverpool One thì nhìn thấy một đám rất đông thiếu niên kéo đến đây. Chúng bị bảo vệ đuổi nhiều lần gần rạp chiếu phim và trong công viên Chavasse Park'', anh này nói.

Người đại diện của McDonald's cho biết: ''Những tuần gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều vụ gây rồi trật tự xã hội khiến nhân viên của chúng tôi bị xúc phạm và tấn công. Chúng tôi kiên quyết nói không với những hành vi chống đối xã hội, vì vậy tạm thời một nhà hàng của chúng tôi ở Liverpool sẽ cấm trẻ 18 tuổi sau 5h chiều. Những vụ việc này không thể bị xem nhẹ và chúng tôi sẽ kết hợp với cảnh sát để ngăn chặn chúng''.

Bài liên quan: Đám thanh niên trẻ trâu phá hoại nhà hàng ở West Midlands

Một nhóm thanh niên "trẻ trâu" đã ném ghế và đồ đạc vào một nhà hàng ở Solihull, West Midlands, khiến thực khách hoảng sợ chạy trốn ra phía sau nhà hàng. Một người chứng kiến cho biết thủy tinh vỡ nằm rải rác ở cửa vào nhà hàng Cote Brasserie trên đường High Street. 

nem luu dan 1
Thực khách trốn phía sau nhà hàng. Ảnh: BirminghamLive

Vụ phá hoại xảy ra vào lúc 6h10 tối ngày 22/7. Cảnh sát mãi đến 6h30 mới tới. Một thực khách nói với Birmingham Live: "Một nhóm rất đông thanh niên mặc áo hoodie đã ném ghế và đồ đạc vào cửa sổ, làm bể cửa chính. Rất đáng sợ".

 "Tôi đang ăn món khai vị thì nghe tiếng loảng xoảng lớn. Tôi không rõ âm thanh phát ra từ bên trong hay bên ngoài. Rồi tôi nhìn thấy một nhóm thanh niên đang ném ghế và đồ đạc vào nhà hàng. Chúng tôi phải trốn vào toilet đến khi an toàn mới dám ra ngoài. Nhân viên nhà hàng đã rất xuất sắc khi dỗ thực khách bình tĩnh".

"Một số người vẫn chọn ở lại và tiếp tục ăn. Một số khác thì rời đi ngay khi thấy đám thanh niên, nhưng sau đó họ quay lại khi cuộc tấn công kết thúc. Cuộc tấn công kéo dài chừng 10 phút. Tôi có thể nhìn thấy máu và thủy tinh vỡ ngay cửa ra vào".

Nhà hàng không bình luận gì về vụ việc.

Viethome (theo Manchester EveningNews)