Báo Anh: "Trái Đất đang gửi một lời cảnh báo"

Trang nhất ngày 19/7 của các tờ báo hàng đầu Anh ngập thông tin về đợt nắng nóng kỷ lục, nổi bật nhất là hình ảnh cảnh sát giúp lính canh bên ngoài Cung điện Buckingham uống nước.

 hoac gia 1

Rất nhiều tờ báo sử dụng hình ảnh người lính trong chiếc mũ bearskin canh tại Cung điện Buckingham cho trang nhất xuất bản ngày 19/7 để minh họa tin tức về cái nóng bất thường ở Anh. Hôm 18/7, nhiệt độ ở phía tây London chạm mốc 37,4 độ C. Cao nhất trên toàn khu vực là Santon Downham, Suffolk với nhiệt độ 38,1. Nắng nóng ở Anh dự kiến tiếp diễn trong ngày 19/7.

 hoac gia 1

Tờ Telegraph in đậm dòng chữ: "Mức cao kỷ lục, giao thông hỗn loạn, trường học đóng cửa... và thời tiết sẽ trở nên nóng hơn nữa". Một tin tức khác ở trang nhất dẫn lời bình luận của Thái tử Charles, trong đó nói rằng "những cam kết về Net Zero chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này, khi chúng ta đang chứng kiến nhiệt độ kỷ lục đáng báo động ở cả Anh và châu Âu".

 hoac gia 1

iNews lựa chọn bản đồ nhiệt của Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Anh (Met Office) làm ảnh trên trang nhất, cùng với tuyên bố "Trái Đất đang gửi một lời cảnh báo".

 hoac gia 1

The Sun chọn tấm ảnh chụp cận cảnh người lính canh gác đổ mồ hôi khi đội chiếc mũ bearskin. “Anh đang tan chảy”, tờ báo giật tít, với các tiêu đề phụ như "Kỷ lục 41 độ C trong ngày hôm nay".

 hoac gia 1

Guardian tổng hợp một loạt hình ảnh người dân chịu đựng cảnh nóng như thiêu đốt từ khắp nơi như London, Cambridge hay Manchester. Tuy nhiên, dòng tiêu đề chính vẫn tập trung vào chủ đề chính trị: "(Thủ tướng Boris) Johnson bị cáo buộc 'bỏ bê' khi Anh ngập trong nắng nóng", đề cập tới việc ông vắng mặt trong các cuộc họp của Ủy ban Cobra (Rắn hổ mang) về tình trạng thời tiết cực đoan tại Anh.

 hoac gia 1

Mirror lấy bức ảnh chụp người tắm nắng ở North Tyneside với các dòng chữ như "Ngày nóng kỷ lục như hôm nay sẽ còn tiếp diễn", cùng với dòng tóm tắt tình hình trên khắp Anh: "Trường học đóng cửa... đường ray méo mó... đường băng tan chảy".

 hoac gia 1

Tờ The Times mở đầu với tin tức "Đường đua đảng Bảo thủ rộng mở" sau cuộc bỏ phiếu lãnh đạo mới nhất chứng kiến bà ​​Liz Truss thu hẹp khoảng cách với bà Penny Mordaunt. Tờ này cũng dẫn câu chuyện về thời tiết với tiêu đề "Sức nóng điên cuồng chặn các chuyến tàu và làm tan chảy đường băng".

 hoac gia 1

Tờ Daily Mail cũng đề cập tới khủng hoảng nắng nóng, in hình ảnh của người lính canh cùng với Thái tử Charles, với dòng chữ ghi "Nhưng không quá nóng khi đội mũ bearskin... và Thái tử Charles thậm chí còn không cần cởi áo khoác và cà vạt".

 hoac gia 1

Hình ảnh lính canh cần sự trợ giúp của một cảnh sát để uống nước lại một lần nữa xuất hiện trên trang nhất tờ Metro, cảnh báo "Hãy sẵn sàng cho... ngày nóng nhất từ trước tới nay", kèm dự báo nhiệt độ ở một số khu vực ngày 19/7 sẽ chạm mốc 41 độ C.

 hoac gia 1

Tờ Financial Times cũng dùng hình ảnh người lính minh họa cho tin tức thời tiết, ghi rằng "Anh chuẩn bị cho cái nóng gay gắt hơn nữa".

Theo Zing